
Công an huyện Gia Lâm, Hà Nội cho biết, vừa tạm giữ Trịnh Quang Thành (SN 1989, ở xã Đông Sơn, Chương Mỹ, Hà Nội) để làm rõ hành vi phạm tội của anh ta.
Là kẻ sống lang thang, Thành thường lân la quán xá để làm quen với các phụ nữ, bất kể già hay trẻ. Họ đều là những phụ nữ cô đơn, muộn chồng hoặc đã bỏ chồng.
|
Trịnh Quang Thành |
Ngoại hình đen đúa xấu xí, bù lại, Thành ăn nói ngọt ngào nên dễ lấy được cảm tình và lòng tin của những phụ nữ thiếu thốn tình cảm, đang muốn có người tâm sự, chia sẻ.
Sau khi đã chiếm được tình cảm của nạn nhân, Thành đột nhiên “biến mất” cùng tài sản của người phụ nữ mới quen.
Một trong những nạn nhân của hắn là chị D. (hơn Thành 10 tuổi, ở Gia Lâm, Hà Nội). Vào tháng 5, sau khi được gã sở khanh “rót mật vào tai”, chị D. đã bị Thành trộm mất chiếc xe Honda Lead.
Sau 2 tháng điều tra, truy xét, cơ quan điều tra đã bắt giữ Thành khi gã đang trốn tại một nhà nghỉ ở huyện Gia Lâm.
Theo lời khai của Thành, chị D. không phải là nạn nhân duy nhất bị hắn ta cho "sập bẫy". Đến nay, cơ quan công an vẫn tiếp tục nhận được đơn trình báo từ các bị hại của Thành.
Được biết, Thành có 1 tiền án tội Trộm cắp tài sản, đang bị Công an huyện Thanh Hà (Hải Dương) truy nã về tội “Lừa đảo, chiếm đoạt tài sản”. Ở Thanh Hà, Thành cũng tán tỉnh một phụ nữ rồi mượn xe và “chuồn mất”.
Công an huyện Gia Lâm đề nghị ai là nạn nhân của Trịnh Quang Thành, liên hệ với Đội Điều tra Tổng hợp (Công an huyện Gia Lâm) để giải quyết.
T.Nhung
