Vậy là sau ngày thi đấu cuối cùng của giai đoạn 2 diễn ra vào đêm qua rạng sáng hôm nay, TI4 đã chọn ra được 10 cái tên đi tiếp cũng như 6 đội phải rời cuộc chơi.

Đầu tiên là 2 vị trí dẫn đầu được đi thẳng vào Main Event lần lượt là Vici Gaming (VG) và Evil Geniuses (EG). Vici Gaming đến với TI4 lần này cùng 4 đại diện khác của Trung Quốc là Invictus Gaming (iG), DK, LGD Gaming (LGD) và NewBee (NewB). Tuy cũng có thứ hạng cao trên BXH thế giới nhưng họ không được đánh giá cao như Invictus Gaming và DK và khi nhắc tới Dota Trung Quốc nói chung cũng như niềm hy vọng của người Trung tại TI4 lần này iG và DK mới là 2 cái tên được nhắc tới đầu tiên.

Tuy vậy Vici Gaming đã chứng minh cho mọi người thấy rằng họ mới là niềm hy vọng số 1 của Trung Quốc tại TI4 lần này. Thể hiện sức mạnh tuyệt đối với một phong độ thi đấu vững vàng, VG tỏ ra vượt trội trên BXH tách biệt với các vị trí còn lại. Họ có được 12 chiến thắng trong tổng số 15 trận thi đấu (tỉ lệ thắng 80%) và dẫn đầu BXH, Evil Geniuses ở vị trí thứ 2 một trận thắng và các top sau từ 3-5 trận thắng, một kết quả quá chênh lệch. Trong khi đó 2 tên tuổi lớn của Trung Quốc là DK và Invictus Gaming chỉ lần lượt xếp ở vị trí thứ 3 và 4.

Evil Geniuses là cái tên thứ 2 được đi thẳng vào Main Event với thành tích cũng rất ấn tượng: 11 trận thắng - 4 trận thua. EG cũng đã có những màn trình diễn tuyệt vời ở TI4 khi liên tiếp đánh bại các đối thủ nặng ký, đặc biệt phải kể đến chiến thắng trước đội xếp ở vị trí dẫn đầu Vici Gaming trong một trận đấu hết sức kịch tính và hấp dẫn. Qua những gì Evil Geniuses đã thể hiện ở giai đoạn 2 của TI4 này, có thể nhận thấy rằng họ là một trong những ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch năm nay.

Giai đoạn 2, và nhiều khả năng cả TI4 này sẽ là một giải đấu thành công của người Trung Quốc khi trong tổng số 5 đội tuyển tham dự, có tới 4 cái tên được đi tiếp vào vòng trong. Và nếu như thể thức TI4 thay đổi một chút, chọn 11 đội vào gia đoạn 3 thay vì 10 thì cả 5 đại diện của Trung Quốc đều sẽ bước tiếp. Điều đáng nói hơn là trong top 4 vị trí đầu BXH, cũng có tới 3 cái tên của người Trung trong đó Vici Gaming ở vị trí số 1, DKInvictus Gaming lần lượt ở hạng 3 và 4. Điều này đã cho thấy sức mạnh của nền Dota 2 Trung Quốc. 

Bảng xếp hạng giai đoạn 2 của TI4

Trong khi người Trung Quốc gần như thống trị trên BXH thì các đại diện của châu Âu lại tỏ ra khá "đuối" trong cuộc đua điểm số. Lần lượt các cái tên như Fnatic, Empire và đáng buồn nhất là cả nhà đương kim vô địch Alliance cũng thể hiện phong độ thi đấu hết sức thất vọng. 3 đội tuyển này đều có chung thành tích 6 trận thắng - 9 trận thua và cũng không quan trọng xếp vị trí thứ mấy trên BXH nữa vì họ đã nằm trong nhóm 6 team bị loại.

Bây giờ người châu Âu chỉ còn biết hy vọng vào Natus Vincere (Na'Vi.eu), hiện đang xếp ở vị trí thứ 5 trên BXH. Vị trí này có thể nói là cao nhưng nếu nhìn kỹ hơn về thành tích thì nó không mấy ấn tượng với 8 trận thắng - 7 trận thua, tỉ lệ thắng chỉ vào khoảng 53%, hơn nửa một chút. Na'Vi.eu sẽ phải cố gắng rất nhiều ở các trận đấu tiếp theo nếu muôn mang vinh quang về cho châu Âu.

Tình hình của khu vực Đông Nam Á cũng tương tự với châu Âu. Tham giá TI4 lần này với 2 đại diện đều đến từ Malaysia là Titan và Arrow Gaming, cơ hội dành cho khu vực SEA ít hơn hẳn so với các khu vực khác có tới 3-4 đại diện tham dự.

Trong khi Arrow Gaming không nằm ngoài dự đoán đã trở thành "phần thưởng" cho các team khác ăn điểm thì tình hình của Titan tương đối khả quan hơn. Điều này không có gì khó hiểu khi trình độ của các đại diện đến từ khu vực SEA luôn không được đánh giá cao. Arrow Gaming chỉ có được vỏn vẹn 2 chiến thắng trong khi để thua tới 13 trận, xếp cuối BXH.

Cơ hội tuy nhỏ nhưng vẫn là chưa hết với SEA khi họ còn một đại diện được đi tiếp vào vòng trong là Titan với 8 trận thắng - 7 trận thua, cùng thành tích với Na'Vi.eu. Titan cũng có thể coi là một bất ngờ của giải khi họ thi đấu rất tự tin trước các tên tuổi lớn đặc biệt là chiến thắng trước gã khổng lồ DK. Với những chiến thắng, những màn trình diễn Titan đã thể hiện qua 15 trận đấu ở giai đoạn 2 vừa qua, chúng ta có thể, có quyền hy vọng vào một phép màu kỳ diệu giúp đại diện duy nhất còn lại của SEA vượt qua khe cửa hẹp để tiến sâu hơn không chỉ dừng lại ở giai đoạn 3.

Tính đến thời điểm hiện tại, người Trung Quốc đang tỏ ra có lợi thế hơn rất nhiều với 4 đại diện được đi tiếp trong khi khu vực châu Âu và SEA chỉ còn một đội duy nhất. Nhưng chúng ta vẫn không thể nói trước điều gì giống như kỳ World Cup 2014, đã có rất nhiều đội bóng Nam Mỹ lọt vào vòng 1/16 nhưng sau đó rơi rớt rất nhiều. Kịch bản của TI4 và WC 2014 lại càng có nhiều điểm tương đồng hơn khi nhà đương kim vô địch Alliance hay Tây Ban Nha đều bị loại sớm khỏi giải. 

The International 4 sẽ nghỉ thi đấu một hôm cho các đội phục hồi sức khỏe cũng như chuẩn bị tinh thần cho các trận đấu còn mang tính chất căng thẳng hơn rất nhiều sắp tới. Vào đêm mai 14/7 rạng sáng ngày kia 15/7, chúng ta sẽ tiếp tục trở lại với giai đoạn 3 và đừng quên theo dõi các trận đấu hấp dẫn nhất được Streaming trực tiếp trên Gamesao các bạn nhé!.

Các bạn có thể xem lại replay một số trận đấu đáng chú ý dưới đây:

Evil Geniuses (EG) - Vici Gaming (VG)

 

DK - Vici Gaming

 

Alliance - Invictus Gaming (iG)

 

Natus Vincere (Na'Vi.eu) - Alliance

 

July.N