Nhớ chén rượu nồng bạn rót cho ta
Một ngụm men say một ánh nhìn lấp lánh
Rượu trong vắt cho con tim sóng sánh
Chút vấn vương giữa ồn ã khúc hoan ca

Nhớ chén rượu nồng bạn rót cho ta
Cả mắt môi cười cả buồn vui cay đắng
Cả dâu bể đời người gửi vào những sẻ chia mưa nắng
Con tim có an lành hơn ở một góc miền xa?

Nhớ chén rượu nồng bạn rót cho ta
Rượu thì cay mà tình lặng thầm dịu ngọt
Chân lãng du dưới trời mây nơi rừng cây chim hót
Lá trải vàng thơm thoảng cánh đồng hoa
Tình vẫn neo thấm thía đậm đà
.
Nhớ chén rượu nồng bạn rót cho ta
Men dịu dàng vương vất cánh rừng Nga…

Phạm Kim Dung