- Phút yếu đuối của những đứa trẻ vị thành niên chưa từng va vấp, bị dụ dỗ, lôi kéo và bị lừa đưa sang Trung Quốc; sau đó bị ép bán trinh, bị đưa vào các nhà chứa và bắt phải bán dâm một ngày không dưới 30 lần.


Bài 1: Đưa gái lành vào... "động quỷ"
Bài 2: Bán người yêu xinh như mộng vào… nhà thổ

Bài 3: 16 tuổi đã trở thành... "mẹ mìn"

 

“Nhổ” động mại dâm

 

Một vụ án mại dâm được triệt phá, người ta chỉ nghĩ đơn giản giống như việc nhổ đi một “cái gai”, nhưng họ không thể hiểu được, để nhổ được "cái gai" ấy là cả một quá trình!

Địa danh Kim Tỉnh, xã Trung Thành, huyện Phổ Yên (Thái Nguyên) từ lâu được cánh lái xe đường dài truyền tai như là một địa chỉ thư giãn hấp dẫn, giá cả lại “bình dân” có thể chấp nhận được, và với “dàn” các em “chân không dài” nhưng đảm bảo là “rau sạch” chính hiệu: hầu hết là các bóng hồng vùng đồng rừng…Dân quanh vùng ví đây như "cung đường sung sướng".

 

Thế nhưng, đối với những người dân phải “chung hộ khẩu” trên cung đường 3 mù mịt bụi dài chừng 500 mét, đó là cả một cực hình. Đối với lực lượng chuyên phòng chống tội phạm buôn người (thuộc PC45 – Công an Thái Nguyên), đó thực sự là một "cái gai" cần sớm được nhổ, để trả lại sự trong sạch cho những người dân không muốn “sống chung với lũ”.

 

Và, quyết tâm triệt phá bằng được những "ổ nhện" này đã được lên kế hoạch thành một chuyên án. Chiều ngày 15/8/2010, tổ công tác của Đội 7 (Đội cảnh sát phòng chống tội phạm buôn người) - PC45 Công an tỉnh Thái Nguyên đã ập thẳng vào “động” của tú ông Vũ Xuân Thái (SN 1969, trú tại xóm Kim Tỉnh, xã Trung Thành, huyện Phổ Yên) và nhà nghỉ của Khúc Thị Hoa (SN 1977, cùng tại Kim Tỉnh, xã Trung Thành) bắt quả tang bốn đôi trai gái đang quan hệ tình dục. Ngoài ra, còn có nhiều gái bán dâm khác đang trong tình trạng sẵn sàng "đi khách".

Việc quét bỏ một động quỷ không đơn giản như nhổ một cái gai như người ta nghĩ! (ảnh minh họa)

Biên bản được lập tại hiện trường cùng các tang chứng, vật chứng, là các căn cứ để hoàn tất kết luận điều tra, đồng thời từ đó sẽ đưa ra quyết định truy tố đúng người, đúng tội. Hai “cái gai” lớn nhất nằm trong một loạt các quán “đèn xanh đèn đỏ” tại cung đường Trung Thành được "nhổ" là lời cảnh báo đối với những tú ông, tú bà khác muốn kinh doanh dịch vụ thân xác phụ nữ để kiếm lợi.

 

Thế nhưng, để thực hiện thành công chuyên án, lực lượng cảnh sát Đội 7 đã phải lên phương án chuẩn bị trước đó nhiều tháng trời.

 

Thiếu tá Bùi Xuân Phú, Đội trưởng Đội 7 cho biết, anh em trong đội đã phải chuẩn bị phương án kỹ càng từ tháng 6/2010, khi tất cả mọi thứ (phương tiện, thông tin…) đã đảm bảo chắc chắn tới 80 – 90%, mới triển khai phá án. Kim Tỉnh – Trung Thành là địa bàn nhức nhối về mại dâm, cờ bạc và ma túy từ lâu. Đoạn  đường quốc lộ 3 khu vực xóm Kim Tỉnh chỉ dài chừng 500 mét nhưng có tới trên dưới 40 quán café đèn mờ không biển hiệu.

 

Thời điểm bùng phát, cao điểm ở khu vực này thường xảy ra vào mùa hè, khi nhu cầu đi lại du lịch của cánh mày râu “phát sinh” nhiều hơn, hoặc cũng có thể, mùa hè nóng bức nên gái mại dâm ăn mặc hớ hênh để tiếp thị, kích thích những người vốn có máu trăng hoa. Đó là lý do tại sao chuyên án được mở vào thời điểm tháng 6.

 

Trực tiếp Thiếu tá Bùi Xuân Phú cử anh em trong đội tiến hành đi trinh sát, xác minh cụ thể những địa điểm nghi vấn được đưa vào “tầm ngắm” để nắm bắt thông tin. Điều quan trọng trong bất cứ chuyên án nào, đó là phải bắt được quả tang cùng với những bằng chứng sát thực, để đối tượng không chối tội mà “tâm phục khẩu phục”. Đối với án mại dâm, các đối tượng thừa ranh ma để có thể “đánh tráo khái niệm” hay viện cớ tình ngay lý gian để chối tội.

 

Khu vực đèn mờ của cung đường Trung Thành có đặc điểm riêng, đó là những chủ quán kinh doanh dịch vụ mại dâm hầu hết là người dân địa phương. Làm gì cũng có hội có phường, do đó, chính những chủ quán này đã thiết lập đường dây chặt chẽ để dè chừng cho nhau, liên kết để “hỗ trợ” cho nhau về việc cung cấp gái khi có khách gọi.

 

Ròng rã cả tháng trời, bằng nghiệp vụ điều tra, anh em đi trinh sát có nhiệm vụ vẽ được sơ đồ của các quán, cách bài trí của quán đó như thế nào, đâu là lối vào, đâu là lối thoát (vì hầu hết, những quán kinh doanh dịch vụ vi phạm pháp luật này thường rất tinh khôn để có đường rút cho cả gái mại dâm và khách trong trường hợp "có động". Song song với việc vẽ sơ đồ này là việc theo dõi để nắm bắt cách thức hoạt động của quán, ai là người dẫn khách, ai là người thu tiền, xé vé, người thu là chồng hay là vợ; giá tiền, số lượng gái mại dâm hoạt động trong một động là bao nhiêu; các đối tượng khách đến mua dâm thuộc nhóm đối tượng nào…

 

Những thông tin này mang tính chất bắt buộc, vì đó là cơ sở để lên kế hoạch thành lập lực lượng truy quét để bắt quả tang tại hiện trường. Khi đã nắm trong tay tất cả những thông số này, phương án đánh án được "vẽ" ra. Theo đó, Thiếu tá Phú thành lập hai mũi cùng áp sát vào hai “điểm ngắm” trong một thời điểm để các đối tượng trở tay không kịp.

Đúng 14h30 ngày 15/8, kế hoạch đánh án được triển khai. Mũi thứ nhất do Đội trưởng Bùi Xuân Phú phụ trách ập thẳng vào động của Vũ Xuân Thái và bắt quả tang hai đôi trai gái đang quan hệ tình dục trong hai phòng nghỉ trên tầng hai. Đối tượng Vũ Xuân Thái thường xuyên tổ chức hoạt động mại dâm tại gia, mỗi lần cho gái "đi khách", Thái thu từ 200.000 đồng, đến 300.000 đồng.

 

Hai gái bán dâm bị bắt quả tang tại nhà Thái là  Đinh Thị H., SN 1986 trú tại huyện Phù Yên - tỉnh Sơn La và Phùng Thị H., SN 1992 trú tại huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên. Lúc này, trong nhà Thái còn có Nguyễn Thị Th. cũng là gái bán dâm đang chờ đi khách.

 

Cùng vào thời điểm, một mũi khác do Đại úy Triệu Bình Luận - Đội phó 7 phụ trách ập vào nhà nghỉ của Khúc Thị Hoa, bắt quả tang 02 đôi trai gái đang quan hệ tình dục. Hai gái bán dâm là Nguyễn Thị T., SN 1981 trú tại huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An; và Đào Thị Phương T., trú tại Kim Động, Hưng Yên.

 

Cũng như Vũ Xuân Thái, Khúc Thị Hoa thường xuyên tổ chức cho khách làng chơi mua dâm tại nhà mình... Điều đau lòng nhất là trong số gái bán dâm tại các tụ điểm này có cả nữ sinh viên vừa tốt nghiệp Đại học Sư phạm Thái Nguyên. Do hoàn cảnh gia đình khó khăn, lại không đương đầu nổi với cuộc sống khó khăn, cô gái này đã sa chân vào con đường tăm tối.

 

Trước những bằng chứng xác thực, Vũ Xuân Thái và Khúc Thị Hoa đã phải cúi đầu nhận tội và ký tên vào biên bản lập tại hiện trường. Qua đấu tranh khai thác, mỗi điểm này có 4-5 nhân viên được nuôi luôn trong nhà, thời điểm nhiều nhất lên tới cả chục nhân viên. Đó là con số khá lớn đối với một địa điểm không đông đúc nằm ở cửa ngõ miền sơn cước. Bởi, tính trung bình, mỗi điểm chỉ nuôi 4 -5 gái mại dâm, gần 40 điểm cùng mở hoạt động này, có số gái mại dâm tập trung tại Kim Tỉnh – Trung Thành đã lên tới hàng trăm nhân viên một lúc!!!

 

Ngoài những đôi nam nữ thực hiện việc mua bán dâm bị bắt quả tang, qua khám xét, lực lượng công an còn thu giữ… 300 bao cao su hiện chưa sử dụng. Trong quán của Khúc Thị Hoa có tới 3 – 4 vam phá khóa xe máy, chứng tỏ có cả những đối tượng trộm cắp chuyên nghiệp cũng thường xuyên qua lại địa điểm này. Ngay sau khi kết thúc chuyên án thắng lợi, Đội 7 đã hoàn thành kết luận điều tra để đề nghị truy tố những đối tượng vi phạm pháp luật, trả lại sự trong sạch cho vùng quê từ lâu đã mất đi sự yên ả vốn có.

 

Những chuyện chưa từng được tiết lộ

 

Theo thông tin từ Thiếu tá Phú, năm 2009, toàn đội đã phá 8 vụ án mại dâm. Từ đầu năm 2010 đến thời điểm hiện tại, số án mại dâm đã được triệt phá là 7 vụ. Đó là những con số không hề nhỏ đối với một tỉnh miền núi như Thái Nguyên.

 

Đội 7 có nhiệm vụ phụ trách “đánh” các loại án về buôn người – mại dâm và cờ bạc. Với thâm niên lâu năm trong công việc nguy hiểm và khó nhọc này, bản thân Thiếu tá Phú đã phải tiếp xúc với quá nhiều đối tượng, mà theo anh, có những đối tượng, những câu chuyện của họ, nghe xong chính anh cũng phải… giật mình!

 

Thiếu tá Bùi Xuân Phú (Đội trưởng đội PCTTXH-Buôn người, PC45 - Công an Thái Nguyên).
Thiếu tá Phú xót xa tổng kết: khoảng giai đoạn năm 2005 – 2006, các đối tượng tội phạm thường ở độ tuổi “đuôi” của thế hệ 8X, lúc ấy tuổi trung bình của những đối tượng vi phạm pháp luật từ 17 đến dưới 20 tuổi. Thế nhưng, chỉ sau vài năm (giai đoạn từ 2009 – 2010), độ tuổi trung bình của những đối tượng này đã thu hẹp ở dưới 17 tuổi, hầu hết các bị can ở thế hệ 9X, và hành vi phạm tội táo bạo hơn, chuyên nghiệp hơn.

 

Đó là một điều đáng suy nghĩ khi thế hệ trẻ ngày nay không làm chủ được chính bản thân mình.

 

Đối với nhóm tội phạm buôn bán người vượt biên làm gái mại dâm, cả bị cáo và người bị hại cũng đều còn rất trẻ (chưa đến tuổi vị thành niên); có quan hệ thân thiết với nhau (nhiều khi là bạn bè, nhiều trường hợp là… người yêu như trường hợp em Lưu Thị Thu H. bị chính người yêu lừa bán sang Trung Quốc để lấy tiền ăn chơi).

 

Tiếp xúc với các nạn nhân khi may mắn tìm đường trốn thoát khỏi các "động quỷ" bên Trung Quốc để trở về, viết đơn tố cáo với cơ quan điều tra, anh Phú cũng đều được nghe những câu chuyện na ná như nhau: phút yếu đuối của những đứa trẻ vị thành niên chưa từng va vấp, bị dụ dỗ, lôi kéo và bị lừa đưa sang Trung Quốc; sau đó bị ép bán trinh, bị đưa vào các nhà chứa và bắt phải bán dâm một ngày không dưới 30 lần.

 

Thời gian các nạn nhân này trốn thoát thường chưa đến một năm (có những nạn nhân thoát về được Việt Nam chỉ sau vài tháng trời), anh lý giải, nhiều khi đó cũng là do sự buông lỏng quản lý của chủ một cách chủ động, khi mà cường độ ép bán dâm quá nhiều lần trong một ngày nhanh chóng làm các nạn nhân bị “xuống giá”, đưa đến nhu cầu cần thay thế bằng “hàng mới”.

 

Có những đối tượng trốn thoát về Việt Nam, vì căm hận kẻ lừa bán mình đã đến cơ quan công an tố cáo, nhưng sau đó vẫn tiếp tục sang… Trung Quốc, bởi họ bị bán làm vợ cho một người đàn ông Trung Quốc nào đấy để duy trì nòi giống, và đứa con trở thành thứ ràng buộc khiến họ không thể không quay trở lại; hay có những cô gái khóc hết nước mắt tố cáo tại cơ quan điều tra, rằng mình bị bán cho một gia đình người Trung Quốc có ba cha con, và phải phục vụ nhu cầu quan hệ tình dục cho cả… ba cha con này.

 

Cũng có những đối tượng lấy chính mình ra làm phương tiện kiếm tiền, khi cấu kết với một kẻ môi giới giả vờ bị lừa bán sang Trung Quốc, một thời gian tìm cách trốn về Việt Nam và lại tự mình lừa bán chính mình nhiều lần nữa, với mục đích tiền bán được ăn chia theo tỷ lệ…

  • Thái Bình