“Hãy giúp đỡ cụ bà Phan Thị Yến”
“Các bạn của tôi .. nếu có lòng tốt .. tôi chỉ mong các bạn ra gặp, trò chuyện, uống chén nước của cụ 1 lần thôi .. để cụ có thêm nghị lực tiếp tục cuộc sống còn chưa có hồi kết ..” là lời giới thiệu ngắn gọn mà chân thành của chủ page “Hãy giúp đỡ cụ bà Phan Thị Yến”.
Fanpage nhiều ý nghĩa này đã nhận được rất nhiều sự ủng hộ với 16.467 lượt người like. Hầu hết những người từng ghé qua fanpage đều không khỏi chạnh lòng trước hoàn cảnh của cụ. “Hãy giúp đỡ cụ bà Phan Thị Yến” thực sự đã trở thành một địa chỉ để kết nối tình yêu thương.
![]() |
| “Hãy giúp đỡ cụ Phan Thị Yến” Ảnh: Kenh14 |
Facebook-er Kon sò, một du học sinh chia sẻ: “Tháng 1 đầu năm em có dịp về Viêt Nam và ra cả Hà Nội. Trong lúc đi dạo ngoài Hồ Gươm cùng bạn bè, em chợt thấy có bà cụ đang ngồi tựa vào ghế đá. Trời lạnh nhưng cụ vẫn phải ngồi đấy.
Ban đầu khi đi ngang cụ em còn chưa có ấn tượng gì, được vài bước thì em sực nhớ ra cụ. Và thế là ba chân bốn cẳng em chạy lại, mua giúp cụ chai nước nhưng thay vì đưa đúng số tiền em biếu cụ thêm 1 ít để trang trải cuộc sống. Em thấy rất thương cho cụ.”
Thành viên Haylee Ha cũng chia sẻ: “Lần nào đi qua cũng mua hộ bà Lavie....nhiều lần mình cũng biếu thêm bà một chút nhưng nhận ra bà buồn nếu như hôm nào ế ẩm, hàng hóa lại còn nhiều. Bạn nào có lòng mỗi lần qua mua cho bà nhiều 1 chút...1 chai nước với thêm phong kẹo hay gì đấy để hàng mau hết cho bà vui.”
Hội nhặt rác ở Hồ Gươm
Ra đời vào tháng 3, “nhặt rác hồ Gươm” là hội tụ ý tưởng của các bạn sinh viên trong câu lạc bộ Tình nguyện trẻ vốn yêu thích các hoạt động bảo vệ môi trường. Không chỉ thu hút các bạn sinh viên, hội còn thu nạp rất nhiều thành viên ít tuổi mới học cấp 2, cấp 3.
Với mục đích tuyên truyền là chủ yếu, các thành viên của hội mong muốn việc làm này sẽ kêu gọi được mọi người không vứt rác bừa bãi ở xung quanh hồ cũng như biết cách bảo vệ môi trường hơn.
![]() |
| Hội nhặt rác ở Hồ Gươm (Ảnh Vietnamnet) |
Với mỗi lần offline, đội “nhặt rác trẻ” này thu hút được khoảng 15 thành viên tham gia. Vào những ngày lạnh trời, đội có mặt ở bờ hồ vào 9h sáng chủ nhật, đến mùa hè, hội họp sớm hơn (vào 8h) sau đó cùng nhau nhặt rác.
Những hôm nào có đông thành viên tham gia hơn thì hội sẽ phân thành hai đội nhỏ, đi nhặt rác theo hai hướng và cuối cùng là gặp nhau ở tượng đài Lý Thái Tổ.
Dụng cụ của hội cũng rất đơn giản, gồm có găng tay cao su và túi nilon. Tất cả dụng cụ này đều do thành viên của câu lạc bộ Tình nguyện trẻ quyên góp và tự mua.
“Nấu và ăn” hay món quà của em gái tặng anh trai
Fanpage với cái tên rất dễ thương này là món quà của 1 cô em gái dành tặng cho anh trai đang đi du học xa của mình.
Với mong muốn anh trai có thể có được những công thức đơn giản để nấu những món ăn Việt khi xa nhà, Phan Thanh Hải, sinh viên năm thứ 4 khoa Tài chính Ngân hàng (ĐH Ngoại Thương Hà Nội) (chủ nhân fanpage) đã tạo ra fanpage như một cuốn cẩm nang nấu ăn online.
Cuốn cẩm nang này rất đơn giản và gần gũi vì những công thức đều do tự tay Thanh Hải làm rồi viết lại. Ngoài ra, Thanh Hải còn muốn giúp những bạn còn cảm thấy việc nấu ăn phức tạp có thể “tiếp cận” với việc nấu ăn dễ dàng hơn và thấy yêu thích nấu ăn hơn.
“Mình cũng muốn truyền cảm hứng nấu những món ăn ngon cho gia đình, người thân tới các bạn trẻ, để mọi người nhớ rằng việc nấu ăn có thể giúp hàn gắn các mối quan hệ và đặc biệt làm các thành viên trong gia đình gần nhau hơn, quan tâm tới nhau hơn.” – Thanh Hải chia sẻ.
Thanh Hải tâm sự rằng: “Anh em mình cũng giống nhiều cặp anh trai em gái gần tuổi nhau: hay trêu nhau, tranh cãi, hay tị nạnh từ những chuyện nhỏ như rửa bát, dọn cơm… nhưng lại cực thân, suốt ngày nói chuyện, kể lể, cùng xem phim hoạt hình trước giờ đi ngủ hay ăn mỳ tôm khuya. Ở nhà bố mẹ mình luôn muốn tách hai anh em ra vì hay đấu khẩu, nhưng nếu ai đi đâu thì người kia cũng nhắc suốt rồi hỏi han ý ới đấy.”
Vì fanpage mới được thành lập nên “vốn liếng” công thức cũng chưa đươc nhiều, nhưng rất nhiều Facebook-ers rất thích và liên tục vào update những công thức mới của Thanh Hải cũng như chia sẻ những kinh nghiệm nấu ăn của mình. Con số người like của fanpage này cũng đã lên đến 5584 người.
Hội “mang lại niềm vui bằng sms”
Đây là một hội khá ý nghĩa, dù là một hội khá mới trên Face nhưng trong thời gian ngắn, hội đã chứng minh được điều đó, thể hiện từ dòng “welcome” chào đón mọi người khi click vào page. Nguyên tắc hoạt động của “hội SMS” là: tất cả mọi thành viên sẽ giúp đỡ một ai đó khi cần (như chúc mừng, động viên, chia sẻ, an ủi, xin lỗi…) bằng một tin nhắn điện thoại được làm theo mẫu mà người yêu cầu gửi lên.
Thành viên Hoang Trung của hội kể: "Mình nhờ Hội gửi tin nhắn động viên em gái đi thi, thật không ngờ là sau đó em mình nhận được rất nhiều tin nhắn khích lệ, chia sẻ. Em mình thực sự rất cảm động và đã lấy được sự tự tin để đi thi. Bây giờ thì em mình cũng là một thành viên tham gia trong Hội rồi.”
Thêm một điều khác biệt với các hội khác là số lượng thành viên trong hội này được thanh lọc hàng ngày. Những thành viên không thật sự tâm huyết hay vắng mặt quá lâu sẽ bị “ban” – đây là một sự khác biệt với các hội trên Facebook với xu hướng thông thường là làm sao cho số thành viên tăng lên.
Facebook Holy Le chia sẻ: “Mình thấy đây là một hội rất ý nghĩa. Một SMS chỉ khoảng 300 VNĐ, giờ đây nó có thể đem lại niềm vui cho người khác, mang lại niềm vui cho bản thân, lại giúp mình có thể kết thêm bạn mới. Mình đã tham gia hội và nhiều lần nhắn tin theo yêu cầu trên hội. Chắc chắn sẽ có lúc mình cần nhờ đến hội để chúc mừng sinh nhật một người bạn nào đó của mình.”
Không chạy theo sự a dua hay những comment mang tính kích bác bề nổi, những fanpage hay và ý nghĩa đang tạo ra một bức trang sáng màu trong bối cảnh ngày càng có thêm nhiều hội tiêu cực đua nhau “chào đời” trên mạng xã hội.
Châu Mộc (tổng hợp)

