- Trong năm 2010 đã có rất nhiều ca bệnh hy hữu được bác sĩ cứu sống. Những bệnh nhân này sau khi thoát chết vẫn không thể tin nổi tai nạn đó đã đến với mình hoặc tại sao bản thân lại mang một căn bệnh lạ kỳ như thế.

Khoảng cuối tháng 7, khoa Lồng ngực – Mạch máu thuộc Bệnh viện Nhân dân 115 (TP.HCM) ghi nhận một trường hợp bị dị vật trong cơ thể có một không hai.

Bệnh nhân nữ tên H., ngoài 20 tuổi, làm công nhân may mặc tại TP.HCM. Một hôm do bị ho, sốt nên chị này đến bệnh viện khám và tá hỏa vì kết quả chụp X- quang cho thấy trong ngực bên trái có một cây kim may cỡ to. Đặc biệt, cây kim này bị chèn ép nên đã gãy làm 3 mảnh.
 

Bác sĩ Bùi An Thọ, khoa Ngoại gan – mật – tụy, người mổ chính cho bà T. cũng rất ngạc nhiên vì từ trước đến nay chưa gặp một ca u nang buồng trứng nào…lớn đến thế.
Qua điều tra bệnh sử, bệnh nhân không hề nhớ bị kim đâm vào ngực từ bao giờ, chỉ biết gần đây có cảm thấy đau nhưng lại tưởng do thay đổi bình thường của sinh lý.
 
Theo các bác sĩ, trường hợp của bệnh nhân này hết sức khó khăn, phải theo dõi, đắn đo mới có thể quyết định chính xác ngày mổ lấy dị vật.
 
Tiếp đó, vào ngày 4/11, Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM cũng đã phẫu thuật cứu sống thành công bà lão ôm trong bụng suốt 2 năm một khối u khổng lồ, nặng tới 40 kg.
 
Bà lão may mắn thoát chết này tên là Phạm Thị T., 69 tuổi, quê Vĩnh Long. Do gia cảnh nghèo khó nên bà P. cứ âm thầm chịu đựng khối u nang trong bụng mỗi ngày một lớn.
 
Mãi cho đến cuối tháng 10 năm nay, vì khối u quá to chèn ép làm yếu hai chân không thể đi lại bà mới quyết định đến Bệnh viện Chợ Rẫy điều trị.
 
Ca mổ bóc tách khối u cho bà T. diễn ra ngày 1/11, với sự tham gia của 3 phẫu thuật viên. Bác sĩ Bùi An Thọ, khoa Ngoại gan – mật – tụy, người mổ chính cho bà T. cũng rất ngạc nhiên vì từ trước đến nay chưa gặp một ca u nang buồng trứng nào…lớn đến thế.
 
Cũng trong tháng 11, khoa Tai – Mũi – Họng của Bệnh viện Nhi Đồng 1, TP.HCM vừa cứu sống một bé trai bị tai nạn vô cùng hy hữu. Bệnh nhi tên T.C, ngụ tại Sóc Trăng, nhập viện trong tình trạng sốt cao, ở cổ trái có vết thương mưng mủ, sưng tấy.
 
Qua điều tra bệnh sử, các bác sĩ biết được trước đó ít ngày C. trượt chân ngã xuống mương và bị một cây tre đâm trúng. Kết quả chụp phim cho thấy trong cổ bệnh nhân vẫn còn nguyên một đoạn của cọc tre dài khoảng 4 cm, to bằng chiếc đũa.
 
Ngay lập tức các bác sĩ đã mổ lấy dị vật. Ca phẫu thuật diễn ra vô cùng phức tạp bởi đoạn cọc tre nằm ngay cạnh mạch máu. Sau ca mổ sức khỏe của bệnh nhi đã ổn định và đang dần hồi phục.
 
Gần đây nhất, các bác sỹ Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) cũng đã cứu sống cháu bé sơ sinh chỉ nặng có 700g, khi nhập viện gần như đã chết lâm sàng. Bằng các biện pháp nghiệp vụ vững chắc và sự trợ giúp đắc lực của máy móc, trang thiết bị hiện đại, cháu bé đã được cứu sống và trở lại khỏe mạnh bình thường như một kỳ tích.

Thanh Huyền - Cẩm Quyên

(còn nữa)