Ảnh theo bai Me, ngay Vu lan.JPG

Hôm nay, ngày 15/7 Âm lịch, tức ngày Lễ Vu Lan - ngày để con cái báo hiếu cha mẹ. Nhà nhà ai nấy đều đã làm Lễ Vu Lan của riêng mình và trên mạng, người ta cũng có cách bày tỏ lòng hiếu thảo với cha mẹ riêng bằng những dòng tự sự mà có lẽ, nhiều cha mẹ không bao giờ biết đến. Song một khi có những người con biết suy nghĩ như vậy, họ hẳn là những người hạnh phúc.

Trên blog của mình, Hoàng Nam, một du học sinh tại Nhật Bản bộc bạch: “Dù tại đất nước xứ sở Hoa Anh Đào không có ngày Vu Lan và cũng không có mẹ nên con không được cài lên áo mình bông hồng vào ngày này”.

Hay lời tâm sự “Mẹ ơi, một bông hồng tươi thắm nhất con sẽ tự đặt lên ngực mình để nhắc rằng con đang còn mẹ, con đang có được một điều quí nhất trên đời...”, một lời tự sự được viết trên blog của bạn Thu Hiền với một cảm xúc dâng trào về ngày của Mẹ.

Nhiều bạn trẻ đã thể hiện tình cảm của mình chỉ bằng những câu ngắn gọn nhưng chan chứa sự chân thành như “Con cầu chúc mẹ muôn đời mạnh khỏe, để con cháu được đáp đền công ơn. Mẹ... Cảm ơn Mẹ đã nuôi con khôn lớn!” hay “Chỉ ở bên Mẹ, con mới thấy lòng mình bình yên và thoải mái”.

Trong ngày hôm nay, nhiều blog, diễn đàn và các địa chỉ nghe nhạc trực tuyến đều ngân vang những ca khúc hát về Mẹ. Tại diễn đàn Zing, một thành viên với nick vanzuno đã lập chủ đề “Mẹ…., cho ngày Vu Lan” với những áng thơ viết về Tình Mẹ. Nhaccuatui, Zing và một số địa chỉ nhạc trực tuyến cũng nhộn nhịp được các bạn trẻ nghe và tải về các ca khúc của ngày Vu Lan và Mẹ như: Lễ phật Vu Lan, Hạnh phúc ngày Vu Lan, Nhớ Vu Lan, Mẹ, Bông Hồng cài áo, Lòng Mẹ …

Dù chúng ta đang làm gì, đi đâu và về đâu trong lòng chúng ta bao giờ vẫn luôn có hình bóng của Mẹ, người nuôi ta khôn lớn trong cuộc đời.