Đến thăm trường tiểu học Viên An Đông 2, Viên An Đông, Ngọc Hiển Cà Mau vào đúng
mùa nước nổi, bóng áo trắng học sinh chen chúc trên những chiếc ghe cũ chòng
chành theo con nước lớn để đến với ngôi trường xiêu vẹo chông chênh.
Ngôi trường chênh vênh giữa ốc đảo
Trường tiểu học Viên An Đông 2 được xây dựng từ năm 1987. Gọi là trường học
nhưng thực chất chỉ là một dãy gồm ba phòng xây dựng đơn sơ cùng với ba căn chòi
lá là nơi cư trú của các gia đình giáo viên giảng dạy tại đây. Nhìn từ xa, ngôi
trường giống hệt một ốc đảo biệt lập nổi lên giữa một vùng mênh mông sông nước.
![]() |
| Ngôi trường quanh năm ngập nước |
Ước mơ của cậu học trò nghèo
Trong cơn mưa chiều, có một cậu con trai vóc người nhỏ thó đang lụi hụi bắt ba khía giữa đồng. Đó là em Nguyễn Văn Hậu, đang học lớp 5 trường Tiểu học Viên An Đông. Câu chuyện cuộc đời đáng thương của Hậu như dài hơn khi em run run nhắc đến hoàn cảnh sống của mình: “Ba em mất từ khi em mới 4 tuổi. Không chịu được cảnh cơ cực, mẹ cũng bỏ ba anh em ra đi khi đứa em thứ ba của em mới được 18 tháng…”
Một lần nữa, chúng tôi lại nhói lòng khi biết rằng rẻo đất mà cả gia đình Hậu đang ở là do hàng xóm cho mượn. Tuy đã già yếu, ông bà vẫn cố gắng đi cày thuê, làm mướn để có tiền nuôi các cháu nhỏ vậy mà thu nhập vẫn khi có khi không, do đó đã có lúc Hậu nghỉ học ngang để đi làm phụ giúp ông bà lo cho các em.
![]() |
| goài giờ học, Hậu tranh thủ mò cua, bắt ốc, bắt ba khía đem bán |
Chia tay Hậu cùng những em nhỏ ở trường An Viên Đông, chúng tôi xuôi theo những con rạch với những cây đước phủ kín dọc hai bên. Cây đước cũng giống như những người dân vùng đất xa xôi địa đầu Tổ quốc này, trong gian khó vẫn kiên cường đứng vững và vươn lên.
Mong sao cộng đồng cùng chung sức với Cô Gái Hà Lan để tiếp thêm sức mạnh cho các em vươn lên, như cây đước được phù sa đất Mũi ngày đêm bồi đắp.
|
Nụ cười sáng bừng của em Hậu trong ngày nhận học bổng Đèn Đom Đóm bên ngôi trường xiêu vẹo ngập nước và những em nhỏ hiếu học ở An Viên Đông trong chương trình Truyền hình thực tế Đèn Đom Đóm phát sóng trên kênh VTV2 lúc 19h50 ngày 25-10 và phát lại trên kênh VTV3 lúc 8h30 ngày 30-10 khiến chúng ta không thể làm ngơ. Hãy chung tay cùng chương trình, để cộng nhiều hơn cho trẻ em Việt Nam ngoài 20,000 học bổng và 8 ngôi trường mà chương trình đã trao, bằng cách nhắn tin “DDD 04” để đóng góp cho trường Viên An Đông hoặc “DDD” cho chương trình gởi đến 8751. Bạn cũng có thể liên hệ và gửi đóng góp trực tiếp (tiền, vật chất…) về: Chương trình khuyến học Đèn Đom Đóm, với số tài khoản (VND): 0021100129008, (USD): 0021100466004 - Ngân hàng TMCP Quân Đội (Sở giao dịch Hà Nội) hoặc Ban Khoa Giáo Đài TH Việt Nam, số 43 – Nguyễn Chí Thanh – Ba Đình - Hà Nội. ĐT: (04) 38318655. Bạn cũng có thể giới thiệu đề cử các trường hoặc học sinh khó khăn, cần sự giúp đỡ của cộng đồng qua website dendomdom.com.vn |
Minh Hạnh

