Tình yêu vốn là điều chẳng xa lạ gì trong thế giới siêu anh hùng. Trong những bộ phim chuyển thể từ truyện tranh các cặp đôi xuất hiện thuộc mọi giới tính, tuổi tác, giống loài…thậm chí là khác cả vũ trụ.

Đây chính là một trong những điểm nhấn quan trọng làm nên trí tưởng tượng phong phú trong thế giới phim siêu anh hùng, cùng nhau họ đã làm nên những cặp đôi bá đạo nhất, đẹp đôi nhất, dễ thương nhất… Tuy nhiên, cũng không ít trường hợp có những cặp đôi “đũa lệch” điên rồ hết mức mà chỉ có tác giả mới có thể nghĩ ra. Dưới đây là danh sách 10 cặp đôi siêu anh hùng “dị” hết thuốc chữa.

1. Deadpool và Mistress Death

Yêu xa khổ thế đấy, khi thậm chí hai thanh niên này còn chẳng ở chung một vũ trụ. Yêu một người đã khó, yêu một thứ không phải người còn khó hơn. Deadpool là lính đánh thuê hơi bị thần kinh sống ở Trái Đất, còn Death là thực thể hiện thân cho sự phân rã và hủy diệt sống cùng vũ trụ với Galactus hay Enternity. Vì không muốn Deadpool được mon men lại gần Death, Thanos từng ếm lời nguyền bất tử lên anh chàng tội nghiệp để Pool không thể chết mà gặp Death.

2. Joker và Harley Quinn

Đây có thể coi là chuyện tình một chiều vì đối với Joker, Harley Quinn chỉ như một con rối để sai khiến và là sản phẩm do đầu óc điên cuồng của hắn tạo nên. Còn với Harley, Joker là tất cả. Tuy nhiên trong một vài chi tiết truyện Joker cũng tỏ ra cần tìm nơi nương tựa khi “yếu lòng” và đó là lúc Harley Quinn sà tới. Ngoài ra thì mối quan hệ giữa 2 kẻ này hoàn toàn là sự lợi dụng và bạc đãi.

Phiên bản điện ảnh trong Suicide Squad đã giảm những tình tiết thượng cẳng chân hạ cẳng tay đi rất nhiều. Harley Quinn được Maggot Robbie thể hiện như một cô nàng độc lập và dễ thương hạnh phúc trong mối tình với “soái ca” Joker (Jared Leto) khi năm lần bảy lượt chàng tìm cách cứu nàng (trừ cảnh chàng bơi mất dạng để nàng suýt chết đuối dưới đáy sông).

3. Ultimate Scarlet Witch và Quicksilver

Scarlet Witch aka Wanda Maximoff là chị song sinh với Quicksilver (Pietro Maximoff), cặp song sinh con của Magneto và Magda. Họ là chị em tốt cho tới lúc chuyện tình sặc mùi Lannister bắt đầu từ bộ Ultimates khi Jeph Loeb lật bài để Ultimate Wasp giảng giải cho Ultimate Captain America:

“Anh không hiểu à, Roger? Họ yêu nhau.”

Cáp Tần: “Tất nhiên rồi, anh chị em thì phải yêu quý nhau…”

Ultimate Wasp: “Không, còn hơn thế. Hai đứa chúng nó YÊU nhau ấy.”

4. Scarlet Witch và Vision

Chuyện tình giữa Wanda trong vũ trụ của Marvel cũng chẳng đỡ long đong hơn là mấy. Scarlet Witch đem lòng yêu Vision, một android có sức mạnh lớn lao nhờ viên hột xoàn Infinity Gem gắn trên đầu. Yêu một robot là đã dị rồi, đằng này họ còn… cưới nhau và… có con. Không may là lũ trẻ chỉ là sản phẩm do trí tưởng tượng của Wanda tạo nên, và chuyện nội bộ gia đình của nhà này cũng theo đó mà vô cùng lục đục.

5. Batman và Catwoman

Đây là ví dụ cho câu yêu nhau là phải tin tưởng lẫn nhau. Thế là bạn để cô ấy đột nhập vào nhà, khoắng đồ đạc, ăn trộm dấu vân tay và phá hoại công việc làm ăn của mình. Tất nhiên là bạn không hiểu được vì bạn đâu có giàu, đẹp trai và cô đơn như Batman.

Trong khi Dơi cố gắng kéo cô nàng trộm vặt này về phía “ánh sáng”, thì rõ ràng còn lâu Catwoman mới trở thành người có đạo đức ngay thẳng. Tuy vậy họ vẫn quyến luyến nhau theo kiểu Batman – Catwoman: đuổi bắt – tán tỉnh – hẹn hò – đánh nhau – tiếp tục đuổi bắt.

6. Captain America và Sharon Carter

Chuyện tình mùi mẫn này nghe ra thì thật dễ sợ nếu như bạn biết rằng mình sẽ hẹn hò với một ông cụ 90 tuổi từng hết lòng yêu bà cô của mình. Hơn nữa, ông chú này vừa tham dự đám tang của bà cô Peggy Carter. Tất nhiên là trong quá trình hẹn hò sẽ cân nhắc bỏ qua khoảng cách thế hệ nếu ông chú ấy đẹp trai phong độ như Chris Evans.

7. Ant – man và the Wasp

Hay còn là chuyện tình giữa Hank Pym và Janet Van Dyne. Hank Pym là một kẻ ngược đãi vợ, Janet Van Dyne (the Wasp) và thậm chí trong vũ trụ Ultimate số lần “vô tình” đem vợ ra làm bao cát luyện tay còn thường xuyên hơn.

Trên màn ảnh rộng người ta đã cố gắng biến nhân vật này thành một người tốt, tuy nhiên như ai đó nói, một lần đánh vợ thì cả đời là kẻ đánh vợ. Với độc giả, Ant- man là một kẻ cục súc và chỉ có cách làm cho nhân vật này nhận ra những lỗi lầm của mình và thực sự hối cải thì Hank Pym mới xứng đáng được thứ tha.

8. Daredevil – Karen Page

Để kể bạn nghe chuyện tình xưa như diễm: Chàng thuê nàng về làm thư kí của công ty luật. Chàng đem lòng yêu nàng, rồi “chẳng may” (cố tình) để lộ danh tính siêu anh hùng đeo mặt nạ đêm đêm đánh người. Nàng bay tới Hollywood để làm diễn viên phim đen, thế rồi trở thành con nghiện thuốc đành bán danh tính của chàng cho hội kẻ xấu để có tiền. Chàng sau đó cũng rộng rãi, tha thứ đón nàng về. Khi nàng hối cải thì cũng là lúc bị giết bởi kẻ xấu.

Không rõ phiên bản phim truyền hình của Daredevil có đi theo mạch truyện thế này không, nhưng thành công của phong cách làm phim đen tối rất có thể sẽ đưa chuyện tình giữa Daredevil và Karen Page theo một hướng tương tự.

9. Green Arrow và Black Canary

Cặp đôi đầy màu sắc này có lẽ không tương thích với bất kì điểm gì được coi là “bình thường” của một mối quan hệ. Cô dâu thậm chí còn đâm chém chú rể Oliver Queen ngay trong đêm tân hôn. Cứ 5 phút là lại có ai đó trong gia đình gặp nguy hiểm hoặc có một ác nhân nào đó cần bị trừ khử.

10. Deadpool và Shiklah

Dường như Deadpool không bao giờ có nổi tình yêu nào bình thường. Trong một số bộ truyện tranh gần đây anh chàng đã xe duyên với Shiklah, một nữ quỷ cai trị thế giới bất tử. Lúc vui vẻ thì Shiklah trong hình dạng một phụ nữ quyến rũ, nhưng khi bị chọc điên thì hiện nguyên hình “bà chằn” – một quái vật to lớn đáng sợ khiến anh chồng chỉ biết ôm đầu mà chạy. Nhìn chung thì cặp vợ chồng một người một quỷ sống khá hòa hợp với nhau, nhân tiện thì đám cưới của họ cũng lập kỉ lục có nhiều nhân vật truyện tranh tham dự nhất.

Cặp đôi tiềm năng: Batman và Robin

Như Deadpool từng nói : “Tôi khá chắc là Batman cũng yêu Robin”. Còn ai tự nhiên đem một thằng bé về nhà rồi cho mặc đồ bó chạy lung tung khắp nơi cơ chứ? Đùa chút thôi, chứ có lẽ Batman luôn coi Robin như một cộng sự, thậm chí là con trai của mình. Cặp đôi Batman Robin chắc sẽ chỉ tồn tại trên fanfic mà thôi.

 

Theo Trí Thức Trẻ