Tết xa nhà đầu tiên
Đoạn clip là những tâm sự, chia sẻ của chủ nhân “Chuyện 2h Sáng”, một kênh YouTube rất được ưa thích vì phong cách làm vlog (video blog) minh họa bằng hình vẽ tay. Trong đó đều là những cảm nhận rất thật của một cô gái Việt Nam lần đầu tiên ăn Tết xa nhà (bên Mỹ) cách đây 3 năm nhưng đến bây giờ vẫn không thể nào quên.
Nào là chuyện nghe bạn bè quốc tế chúc tụng “Chinese New Year” mà chạnh lòng, nào là ăn mì gói thấy nhớ bánh chưng, nào là lôi bao lì xì ra treo, lôi thư từ Việt Nam ra đọc cho đỡ nhớ, cô gái phải sống qua những ngày Tết cổ truyền trong sự lẻ loi, lạnh lẽo. Thế mới thấy cái Tết sum vầy bên gia đình, người thân đáng quý đến thế nào.
Ý nghĩa một chữ “Tết”
Càng sống xa quê hương, đồng bào, những người Việt Nam ở nước ngoài càng chiêm nghiệm sâu sắc hơn ý nghĩa đích thực của Tết, khoảng thời gian mà người ta nên dành thời gian cho gia đình, người thân, cho ông bà, cha mẹ…
Bài đọc rap của nhóm “Plus 18” đã kể câu chuyện cảm động về một gia đình kiều bào với người cha và 3 người con, một anh trai cả, một cô con gái và một cậu con út. 3 người con là 3 tính cách khác nhau nhưng cùng có những kỷ niệm nhớ đời với người cha đã cất công nuôi nấng họ và sau thời gian xa cách, họ mãi không còn cơ hội hưởng trọn Tết đoàn viên bên cha. Dù sao, đoạn kết mở vẫn mang lại cho người xem một cảm giác ấm lòng.
Bài rap này cũng được đầu tư khá công phu về hình ảnh, giúp ta hình dung ra cái Tết Nguyên đán bên Mỹ.
Du học sinh Việt Nam toàn thế giới chúc Tết Giáp Ngọ 2014
Nhóm những vlogger nổi tiếng như An Nguy, Lâm Việt Anh, Toàn Shinoda, HuyMe cũng đã kịp tổng hợp lại những lời chúc Tết Giáp Ngọ chân thành và đầy sức sống từ các bạn du học sinh Việt Nam trên khắp thế giới gửi qua YouTube. Có thể kể ra như các bạn du học sinh ở Pháp, Serbia, Singapore, Hungary, Azerbaijan, Mỹ, Ý, Úc, Nga, Phần Lan, Anh, Nhật và Canada. Có thể nói, Tết Giáp Ngọ 2014 như trọn vẹn hơn với những tình cảm ấy.