- Hàng nghìn cột điện bằng tre, nứa sơ sài, ken dày như rào làng đã trở thành mối nguy hiểm với người đi đường gần chục năm nay trên quốc lộ 32.

Điện về xóm Bình (xã Mỹ Thuận, huyện Tân Sơn, Phú Thọ) từ năm 2000 nhưng không hiểu vì sao 180 hộ thì chỉ hơn nửa xóm được kéo điện vào tận nhà.

Những hộ còn lại phải tự dựng cột, mua dây kéo điện về nhà. Người dân xóm Bình chủ yếu sống bằng nghề nông, rất khó khăn về kinh tế nên toàn bộ cột điện được làm bằng thân tre, nứa với giá rẻ. 

Không chỉ vi phạm hành lang an toàn đường bộ, những cột điện bằng tre nứa này còn luôn đe dọa tính mạng người tham gia giao thông trên quốc lộ 32 vì chỉ va chạm nhẹ là những cây cột này sẽ đổ hàng loạt.

Anh Hoàng Văn Hanh, một người dân xóm Bình cho biết hàng năm cứ đến mùa mưa bão người dân ở đây không khỏi lo lắng tai nạn từ những cây cột điện nguy hiểm này.

Hàng cột điện tre, nứa chạy sát mép quốc lộ nhìn từ xa giống như một hàng rào được dựng lên cách ly quốc lộ với làng mạc.
Những thân tre, nứa mỏng manh oằn mình dưới sức nặng của những sợi dây điện. 
Với mớ dây điện bùng nhùng này có thể chập cháy bất cứ lúc nào.
Những cột điện tre được chôn sơ sài và buộc cố định dọc theo dải phân cách.
Chỉ một vụ va chạm giao thông có thể khiến cả hệ thống cột tre, nứa cùng mớ dây điện đổ sập xuốn đường.

 
Có vài đoạn mật độ cột tre, nứa dày đặc kéo dài hàng trăm mét khiến người đi đường không khỏi nơm nớp lo sợ mỗi khi đi qua..
Người dân ở đây cho biết đã có những vụ ô tô, xe máy đâm làm đổ hàng loạt cột nhưng may chưa xảy ra chết người.
4 sợi dây điện của 4 gia đình gá rất sơ sài trên 1 chiếc cọc tre mỏng manh.
Cổng vào một xóm thuộc khu đội 2, xóm Bình bị án ngữ hai "búi tre" cùng mớ dây điện bùng nhùng.
Không chỉ gây nguy hiểm trên quốc lộ, những cột điện tre, nứa khi đi qua những nương chè còn là mối đe dọa tính mạng người dân khi làm việc, nhất là trong mùa mưa bão.

 

Gần chục năm nay, từ cột điện bê tông này dòng điện đến với non nửa xóm Bình hoàn toàn bằng những cột tre, nứa không an toàn và tình trạng nơm nớp lo sợ mỗi khi đi qua con đường này không biết sẽ kéo dài bao lâu nữa.

Lê Anh Dũng