23h50, ngày 31/12/2021, chị T.T.Y.N (25 tuổi, ở Bình Chánh) đang cố gắng sinh con bằng sự hỗ trợ của ê-kíp bác sĩ Bệnh viện Hùng Vương TP.HCM. Đây là lần sinh đầu tiên của chị N. nên không tránh được căng thẳng và lo lắng. Đúng 0h ngày chuyển giao năm cũ và năm mới, con trai chị cất tiếng khóc chào đời.

{keywords}
Bé trai sinh thường vào 0h ngày 1/1/2022 tại Bệnh viện Hùng Vương.

Chị Yến Ngọc xúc động: "Tôi dự sinh ngày 18/1/2022 nhưng đến 20h tối nay đã có dấu hiệu. Thật không ngờ con chào đời vào thời khắc đặc biệt này. Tôi cực kỳ hạnh phúc".

Bé trai nặng 3.185g được đặt tên Trường Thịnh. Con được da kề da với mẹ ngay sau đó. 

{keywords}
Bé trai sinh thường vào 0h ngày 1/1/2022.
{keywords}
Con được da kề da cùng mẹ.
{keywords}
Chị N. bất ngờ vì con trai chào đời trong khoảnh khắc đặc biệt này.

Cũng vào 0h, một bé trai khác cũng ra đời tại phòng mổ của bệnh viện. Con được đặt tên ở nhà là Ken. 

{keywords}
Bé trai chào đời lúc 0h tại phòng mổ của bệnh viện.
{keywords}
Bé nằm ngoan ngoãn trong vòng tay mẹ.
{keywords}
Phần quà chúc mừng của lãnh đạo Bệnh viện Hùng Vương với gia đình những cháu bé đặc biệt.

Trong điều kiện dịch bệnh, các thai phụ đến sinh sẽ thực hiện xét nghiệm Covid-19 sau khi đã có quyết định được cho nhập viện sinh. Đêm giao thừa có khoảng 10 ca tiền sản và hậu sản nhiễm Covid-19 được theo dõi tại khu K1.

Bác sĩ Lương Bạch Lan, trưởng tua trực, Bệnh viện Hùng Vương cho biết, dự kiến có khoảng hơn 100 trường hợp sinh ngày đầu năm 2022. 

Linh Giao