Triều Tiên là một đất nước khép kín nên đầy bí ẩn đối với thế giới bên ngoài.

Không nhiều người ngoại quốc có cơ hội đặt chân đến đất nước này. Và nếu được phép tham quan thì chuyện chụp ảnh bị giới hạn và chịu giám sát gắt gao.

Nhiếp ảnh gia Tariq Zaidi đã đi từ Đơn Đông ở biên giới phía bắc Trung Quốc tới Vùng Phi Quân sự (DMZ) ở phía nam Triều Tiên, sau đó từ Bình Nhưỡng tới Wonsan ở bờ biển phía đông để quan sát tận mắt đất nước này.

Dưới đây là một số hình ảnh về đời sống thường ngày ở những nơi ít người thấy của Triều Tiên mà Tariq Zaidi đã ghi lại được.

{keywords}

Một người đàn ông mặc quân phục quan sát ở bãi biển gần Wonsan. (Ảnh: Tariq Zaidi/Zuma Press)


{keywords}

Một số ít ỏi hình ảnh không bị các giám sát viên Triều Tiên xóa khỏi máy ảnh của tác giả. (Ảnh: Tariq Zaidi/Zuma Press)


{keywords}

Cô gái bán hoa tươi ở Quảng trường Mansudae Grand, Bình Nhưỡng. (Ảnh: Tariq Zaidi/Zuma Press)


{keywords}

Những người đàn ông chơi bài ở ngoại ô Bình Nhưỡng. (Ảnh: Tariq Zaidi/Zuma Press)


{keywords}

Cảnh tượng trên xe buýt ở Bình Nhưỡng. (Ảnh: Tariq Zaidi/Zuma Press)


{keywords}

Thuyền qua lại trên sông Taedong, Bình Nhưỡng. (Ảnh: Tariq Zaidi/Zuma Press)


{keywords}

Những cô gái chơi trò mô phỏng máy bay ở Tổ hợp Khoa học – Công nghệ Bình Nhưỡng. (Ảnh: Tariq Zaidi/Zuma Press)


{keywords}

Quang cảnh thành phố Bình Nhưỡng nhìn từ khách sạn quốc tế Yanggakdo. (Ảnh: Tariq Zaidi/Zuma Press)


{keywords}

Một nhóm nữ sinh đi qua cầu ở ngoại ô Bình Nhưỡng. (Ảnh: Tariq Zaidi/Zuma Press)


{keywords}

Ẩm thực đường phố ở Bình Nhưỡng. (Ảnh: Tariq Zaidi/Zuma Press)


{keywords}

Cảnh đợi xe buýt ở ngoại ô Bình Nhưỡng. (Ảnh: Tariq Zaidi/Zuma Press)


Thanh Hảo