Những học sinh Đà Lạt ‘nghiện’ online game

Trước kỳ thi tốt nghiệp, vậy mà có nhiều học sinh vẫn quên ngày quên đêm với những trò chơi trực tuyến, thậm chí nảy sinấphnfh vi phạm pháp vì game.

H.P - học sinh lớp 12 trường B.T.X ( Đà Lạt) là con của một giáo viên và từng là học sinh (HS) giỏi cấp tỉnh, nhưng vì “nghiện” online game mà bây giờ gia đình phải thuê người về “cấp cứu" kiến thức để mong P. có kết quả tốt trong kỳ thi tốt nghiệp THPT sắp đến.

Khi gặp chúng tôi H.P. hồn nhiên cho biết: “Trung bình mỗi tháng em “luyện” Võ lâm truyền kỳ hết 1 triệu đồng, em từng “luyện” liên tục trong 11 ngày đêm mà chỉ ăn và uống cà phê chứ không ngủ nên bị sút 6kg. Em chơi vì khoái  đánh nhau, mình mạnh hơn “giết” được người ta nên người ta tức, thấy vậy thì mình khoái. Thi là chuyện của thi, còn chơi thì cứ chơi…”.

Nhiều HS vì quá “nghiện” online game nên học hành sa sút, ảnh hưởng xấu đến sức khỏe, một số em phát sinh tiêu cực như cãi lời bố mẹ, trộm cắp, lừa dối mọi người

Online game là một nhu cầu của cuộc sống hiện đại, nhất là đối với lớp trẻ và mục đích giải trí của trò chơi điện tử này chúng ta không thể phủ nhận. Thế nhưng, nhiều HS vì quá “nghiện” online game nên học hành sa sút, ảnh hưởng xấu đến sức khỏe, một số em phát sinh tiêu cực như cãi lời bố mẹ, trộm cắp, lừa dối mọi người…

“Những trò chơi online game thực sự đang làm lãng phí thời gian, tiền bạc, trí tuệ và làm thay đổi quan niệm về đạo đức, đối xử xã hội của một bộ phận thanh thiếu niên hiện nay. Nhiều game thủ là những HS bỏ ăn ngủ, học hành chơi thâu đêm suốt sáng, bị lôi kéo vào thế giới ảo, sống mơ hồ quên mất cuộc sống thực tại của mình…” - một cán bộ Sở Bưu chính Viễn thông (BC-VT) Lâm Đồng tâm sự. Hậu quả do tác động của game online đang là tiếng chuông cảnh báo trước một hiện tượng xã hội mới nảy sinh ở thành phố hoa Đà Lạt.

Ông Bạch Ngọc Dũng - Chánh Thanh tra Sở BC-VT Lâm Đồng cho biết: “Trong 10 năm qua, tốc độ phát triển internet ở Lâm Đồng rất lớn, đến nay toàn tỉnh có trên 524 đại lý Internet, riêng tại TP Đà Lạt có 184 đại lý. Đã có nhiều quy định như hạn chế giờ mở cửa, giới hạn giờ chơi cũng như việc tăng cường hoạt động của các đội kiểm tra liên ngành về Internet nhằm hạn chế “gây nghiện”. Nhưng một số chủ cơ sở vì chạy theo lợi nhuận đã không chấp hành, vẫn lén lút mở cửa quá giờ và trình độ người quản lý cơ sở quá “khiêm tốn” về tin học cũng như ngoại ngữ nên mặt trái của internet đã có đất “dụng võ”.

H.T.H - một HS lớp 11 tại Đà Lạt cho biết: Trong suốt năm học qua em đã nghỉ học hết 30 ngày để ra tiệm Internet “luyện” Võ lâm truyền kỳ, bình quân một ngày em “luyện” 10 tiếng đồng hồ mất 20 ngàn đồng. Tiền bố mẹ cho ăn sáng và chi tiêu hằng ngày cũng như mượn của bạn bè 360 ngàn đồng em đều “nướng” hết vào game. Những lần đi chơi điện tử em vẫn mặc đồng phục, mang cặp đầy đủ và nói dối là đi học. Đã có 8 đêm em đi chơi không về đều nói dối là qua nhà bạn ngủ!

Cũng vì “nghiện” game mà em Đ.H.H - lớp 8 trường B.T.X cùng một bạn khác đã biến mình thành kẻ trộm… Đau lòng hơn, bà B.T.X.Q (Phường 9, Đà Lạt) - mẹ của “con nghiện game” G.P (lớp 7, trường P.C.T) nghẹn ngào: Con tôi không ngần ngại lấy cắp máy móc của bố đem bán sắt vụn để chơi qua đêm. Đưa tiền cho cháu lên quán mua đồ thì cháu lừa quán cho mua thiếu, và cháu còn lừa bạn bè, bà con hàng xóm nói dối là mượn tiền cho bố mẹ để lấy tiền chơi. Đêm, đợi cả nhà đi ngủ, nó trèo cửa sổ đi chơi, có hôm vợ chồng phải đi tìm cháu đến 2-3h sáng. Bỏ bê học hành, mỗi một ngày đêm cháu “nướng” vào điện tử hết từ 100 - 200 ngàn đồng. Mới đây cháu lại lấy cắp điện thoại di động của tôi (mẹ P. - PV) trị giá đến gần 5 triệu đồng và đi chơi 4 ngày 4 đêm. Khi gia đình tìm được đưa về nhà thì cháu đuối sức, sốt cao, ngơ ngẩn, dù cháu có sức khỏe rất tốt (13 tuổi, cao 1,8m, nặng 65kg).

Mặc dù nhiều trường đã phối hợp với hội cha mẹ HS dùng nhiều biện pháp để ngăn chặn nhưng kết quả đạt được thì rất hạn chế, bởi lương tâm của nhiều chủ cơ sở kinh doanh Internet vẫn không được “đánh thức” vì HS là đối tượng “làm ăn” chủ yếu của họ. Bên cạnh đó, sự quản lý, giáo dục con em của các bậc phụ huynh chưa được tốt, thậm chí một số phụ huynh vẫn còn nuông chiều!

Đã đến lúc cần có sự vào cuộc thực sự mạnh mẽ của toàn xã hội, nhất là khi mùa hè đã đến HS không còn phụ thuộc sự quản lý của nhà trường. Thiết nghĩ, nếu cơ sở Internet nào hoạt động thâu đêm thì khu phố, các ngành chức năng phải liên đới chịu trách nhiệm.

Trong tờ trình gửi các cấp ngành chức năng về việc ngăn chặn những hiện tượng tiêu cực của dịch vụ điện tử, Internet tác động xấu đến HS mới đây, một trường học có tiếng ở Đà Lạt đã khẩn thiết: “… vì sự nghiệp giáo dục và giữ gìn nhân cách cho thế hệ tương lai bằng việc ngăn chặn cụ thể các hành vi phạm tội của các em bằng những hành động cụ thể trong công tác quản lý địa bàn của chính chúng ta như tăng cường biện pháp kiểm tra, kiểm soát và đóng cửa những cơ sở kinh doanh dịch vụ điện tử đã chứa chấp HS suốt đêm...”.

Hồ Bình

Thanh niên