Không chỉ giới trẻ, dân văn phòng mà cả những người đã về hưu đều hào hứng ghi lại những khoảnh khắc đời thường mà ấm áp của một nửa yêu thương.

Chính thức phát động ngày 20/9, chỉ sau 4 ngày BTC cuộc thi ảnh “Khoảnh khắc cùng người Phụ nữ tôi yêu” đã nhận được gần 200 bài dự thi và đã đăng hơn 100 bài tại App Cuộc thi ảnh “Khoảnh khắc cùng người phụ nữ tôi yêu” trên fanpage tienganh123.


Những bức ảnh gửi về hầu hết được chụp từ điện thoại hoặc máy ảnh du lịch. Vì vậy có những bức ảnh nhòe, bị rung tay không rõ nét. Nhưng đằng sau nó là những câu chuyện chan chứa yêu thương.

Bức ảnh chụp bố mẹ của bạn Ngô thị Yến Ly (mã số bình chọn 0054) mờ nhòe nhưng chan chứa tình cảm bạn gửi tới gia đình và đặc biệt là mẹ của bạn.

Yến Ly viết: “Nhân dịp ngày 20/10 con muốn nói với mẹ rằng: mẹ ơi con biết là con sai rồi con sẽ sửa đổi thành đứa con thật là ngoan cho nên không nghịch ngợm và không nghe lời như lúc trước nữa nên con thật sự rất muốn những bệnh tật trong người mẹ nhanh chóng hết đi mẹ nhé, và mẹ sẽ phải sống suốt đời với 3 cô công chúa tụi con đấy nhá. YÊU MẸ NHIỀU”.

Còn bác Trần Văn Nhiếp (mã số bình chọn là 0069), thí sinh nhiều tuổi nhất của chương trình tính đến thời điểm này đã gọi điện để biết thông tin và cách thức dự thi. Bác không còn trẻ và cũng không có facebook nhưng sôi nổi và nhiệt tình, luôn ngập tràn tình yêu đời, yêu người.

Bức ảnh trên có tên “Chăm nhau” của bác Trần Văn Nhiếp
Bức ảnh trên có tên “Chăm nhau” của bác Trần Văn Nhiếp với lời bình “Thế giới công nghiệp này ai ai cũng gấp gáp. Lúc nào cũng vội ăn, vội nói, vội làm, vội học. Thậm chí lúc nghỉ dưỡng, du lịch cũng ngó nghiêng gấp gáp, ăn uống ào ào (làm sao thấy ngon được!), nghĩ này, nghĩ nọ, giải quyết công việc online, mua sắm khẩn, tặng quà cũng khẩn…chả mấy khi tận hưởng cuộc sống cho trọn vẹn nói gì tới chăm nhau cho trọn nghĩa, trọn tình. Nên chăng tranh thủ, thật tranh thủ sống chậm chậm nghĩ cũng hay, để thưởng thức cuộc sống trọn vẹn hơn và chăm nhau cho trọn nghĩa trọn tình. Trong các thú vui giản dị, tôi vẫn thích bà xã cắt tóc cho tôi!...”

Bài dự thi của bạn Nguyễn Thị Hân (mã số bình chọn 0064) viết về cô của bạn. Trong bức ảnh là người phụ nữ luống tuổi với nụ cười hạnh phúc, lạc quan trên cánh đồng lúa dù cuộc đời cô phải hứng chịu bao nỗi bất hạnh.

Mỗi người phụ nữ bên bạn và những phút giây bên cạnh người phụ nữ đó đều đẹp và ý nghĩa. Hãy ghi lại những khoảnh khắc cùng người phụ nữ bên bạn và gửi bài về và để TiengAnh123 để truyền thông điệp yêu thương!

Cuộc thi ảnh Khoảnh khắc cùng Người phụ nữ tôi yêu được TiengAnh123 tổ chức và chính thức nhận bài từ ngày 20/9 đến hết ngày 20/10/2012.

Tham dự cuộc thi, các bạn gửi ảnh kèm lời bình về người phụ nữ mà mình yêu quý qua hòm mail duthi@tienganh123.com hoặc qua App chính thức của cuộc thi trên Fanpage Tieng-Anh-123.

Bài dự thi sẽ được đăng tải trên Fanpage của TiengAnh123.com để mọi người bình chọn (bằng hình thức Like ảnh).

Chi tiết liên hệ: 043 6286 090
Hoặc tham khảo tại: tienganh123.com/Cuoc_thi_anh_20_10/

Thúy Ngà