Cách đây đúng 37 năm, Clyde Dawson đã đi vào lịch sử với tư cách người
dùng đầu tiên mua một sản phẩm có mã Universal Product Code (UPC). Đó là một hộp
10 thanh kẹo gôm Juicy Fruit của Wrigley với giá 0,67 USD bán trong siêu thị
Troy, Ohio. Ngày nay, UPC đã tiến hóa thành "mã vạch", thứ mà bạn có thể bắt gặp
hàng ngày trên gần như mọi loại hàng hóa, vật phẩm.
Trong lịch sử tồn tại gần 4 thập niên của mình, "ngoại hình" của mã vạch gần như không có sự thay đổi: vẫn là những dãy số và những đường sọc một màu buồn tẻ xếp cạnh nhau. Tuy nhiên, trên thực tế, chúng ta có thể sáng tạo ra hàng loạt mẫu mã vạch thú vị, ngộ nghĩnh mà vẫn quét được bình thường. Hiện tại, mã vạch "tùy hứng" đang khá phổ biến tại Nhật, dù ở phương Tây, nó vẫn là hình ảnh xa lạ, ngoại trừ một số trường hợp cá biệt như sách điện tử Kindle của Amazon.
Nhân dịp mừng sinh nhật của UPC, hãy cùng điểm lại 10 thiết kế mã vạch tuyệt vời không kém gì Google Goodle.

Mã vạch hình chai bia cho các tín đồ của "men cay"

Mã vạch hình dương cầm dành cho những ai yêu âm nhạc

Mã vạch hình đôi đũa đang ăn mì

Mã vạch hình camera cho các phó nháy

Mã vạch hình giày thể thao

mã vạch hình đám mây và những giọt mưa

Mã vạch cho những ai mê lướt sóng

Mã vạch hình băng cát-xét cho những người hoài cổ

Bạn có thích một ly Coca-Cola?

Mã vạch hình cây dù cho những ai hâm mộ ca khúc "Umbrella" của nữ ca sĩ Rihanna.
Trọng Cầm (Theo Mashable)