“Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm”, câu nói từ xưa đã phân định vai trò của
người chồng, người vợ trong mỗi gia đình. Nhưng ngày nay nhiều chị em vẫn oằn
lưng gánh vác việc của cả 2 giới.
![]() |
| Chân yếu tay mềm, vẫn nhận việc nặng nhọc - Ảnh: Internet |
Đi qua miền khó
“Nhà có có hai mẹ con, thay phiên nhau đi làm mướn kiếm tiền mà sống. Tui bệnh
thì nó đi làm, nó bệnh ở nhà thì tui phải đi…” - Chị Lý, 53 tuổi ở Bến Tre, mở
đầu câu chuyện về hoàn cảnh của mình.
Không đất, không nghề, mấy chục năm qua chị Lý và cô con gái gần 30 tuổi cứ sống
tạm bợ như vậy.
Trong khi đó, dù có chồng nhưng chị Thu (Tiền Giang) tối mịt mới về đến nhà vì
đi làm ruộng thuê cho người ta bằng xe đạp cách nhà gần chục cây số. Chồng chị
đau ốm triền miên chỉ có thể ở nhà cơm nước thay vợ. Hai đứa con đang tuổi học
nhưng khó khăn quá đành gửi nội - ngoại mỗi bên một đứa nhờ nuôi hộ.
“Giờ tui chỉ muốn có cái nghề nào đó ở nhà làm, sức khoẻ càng ngày càng xuống mà
cứ đi xa và làm việc, lúc nào không có người mướn còn phải đi xa hơn nữa để kiếm
việc, không bao lâu cũng đổ quỵ…” , chị Thu nói với ánh mắt buồn rười rượi.
Trở lên Tây Nguyên, càng xót xa hơn cho cảnh tình của nhiều chị em huyện Bảo Lâm
(Lâm Đồng). Nằm các xa thành phố bảo Lộc không bao xa, họ đa phần là đồng bào
dân tộc và những gia đình từ miền Bắc, miền Trung di cư vào đây lập nghiệp. Nghề
nghiệp chính của họ đa số chỉ là trồng chè, cà phê, chăn nuôi quy mô nhỏ.
“Hết mùa thì ở nhà, đói ăn thiếu mặc thường xuyên. Mình chỉ mong có cái việc gì
làm trong những tháng không làm mùa. Mà khó lắm, ở đây đâu biết làm gì…” - K’Hơn
chia sẻ.
Khi gánh vác trên vai trách nhiệm làm chủ gia đình thì phụ nữ nào cũng vất vả
như nhau, dù có ở miền hay miền núi. Và những hoàn cảnh của chị Lý, chị Thu,
K’Hơn… cũng chỉ là lát cắt của hàng ngàn trường hợp các chị em vốn mang danh
phận chân yếu tay mềm nhưng phải làm thay những việc nặng nhọc cho chồng, làm
chỗ dựa cho con.
Sống mới cùng “Chị Tôi”
Chương trình “ENAT - Chị Tôi” ra đời hơn một năm qua trên cơ sở hiểu rõ hoàn
cảnh và muốn chia sẻ khó khăn với phụ nữ nghèo khắp cả nước. “Chị Tôi” đã đi qua
từng vùng miền, ngồi xuống trò chuyện, tháo gỡ những vấn đề xung quanh cuộc sống
của chị em.
Để giúp chị em có thêm niềm tin về một cuộc sống tốt đẹp hơn, “Chị Tôi” tổ chức
nhiều lớp học nghề dành riêng và phù hợp với từng địa phương như các lớp học
nghề se chỉ xơ dừa ở Bến Tre, nấu ăn ở Đồng Nai, đan móc len ở Hải Phòng, tỉa
rau củ ở Khánh Hoà và đặc biệt là lớp dạy may công nghiệp cho các chị em phụ nữ
ở Lâm Đồng.
![]() |
| Chương trình “ENAT - Chị Tôi” khai giảng lớp Se chỉ xơ dừa tại huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre. |
![]() |
| Học viên tỉnh Khánh Hòa chăm chú thực hành tỉa rau củ |
Trong quá trình đồng hành cùng chị em phụ nữ khó khăn trên mọi nẻo đường đất nước, “Chị Tôi” không chỉ mang lại cho họ một cơ hội học nghề miễn phí mà hơn hết đó còn là sự lắng nghe, sẻ chia những nỗi niềm trong cuộc sống. Đó cũng là lý do hơn một năm qua chương trình trở thành người bạn trong cuộc sống của nhiều gia đình ở nhiều tỉnh thành khác nhau.
![]() |
| Buổi học thực hành lớp Kỹ thuật móc chỉ ở Hải Phòng. |
![]() |
|
Một học viên trong buổi học thực hành lớp May công nghiệp tại huyện Bảo Lâm, Lâm Đồng. |
Trong thời gian tới, chương trình sẽ hoàn thành kế hoạch giúp đỡ 1.000 phụ nữ khó khăn ở 30 địa phương, mang lại cơ hội việc làm mới cho họ để có cuộc sống mới tốt đẹp hơn. Với sự đồng hành của Hội Liên hiệp Phụ Nữ Việt Nam, chương trình đã và đang triển khai rộng khắp, kể cả vùng sâu, vùng xa…
|
“Chị Tôi” là một cơ hội mới để những chị em phụ nữ nuôi khát vọng thoát nghèo
thực hiện ước mơ của mình đồng thời có thêm điều kiện giữ ấm lửa gia đình trong
hoàn cảnh khó khăn riêng của mỗi người. Bên cạnh chăm lo cuộc sống cho chị em, “ENAT- Chị Tôi” còn mở thêm kênh thông tin tư vấn kỹ năng chăm sóc gia đình và những vấn đề khác liên quan đến sức khoẻ, làm đẹp tại địa chỉ www.vedeptunhien.com.vn và trang mạng xã hội www.facebook.com/Enat.Chitoi. |
Thảo Minh




