Mạng xã hội cho bạn quyền tự do phát ngôn, thể hiện suy nghĩ, tình cảm của mình tới hàng trăm, hàng ngàn người trên thế giới. Tuy nhiên, tự do phải đi cùng với trách nhiệm. Khi bạn đăng thứ gì đó không đúng, nó sẽ dẫn đến việc bị nhiều người “la ó”. Đặc biệt, nếu là người nổi tiếng, mọi thứ sẽ diễn tiến theo chiều hướng xấu một cách nhanh chóng, vượt ngoài tầm kiểm soát.
Dưới đây là một số ví dụ “vạ miệng” trên mạng xã hội của các ngôi sao tầm cỡ thế giới để bạn rút ra được bài học cho mình.
Lily James
![]() |
Lily James là nữ diễn viên thủ vai Lọ Lem trong bộ phim “Cinderella” mới của Disney. Đầu tháng này, cô viết trên Instagram: “Shinderera’ premiere in Tokyo. The final stop on tour and it was a beautiful cold night, thank you!” (tạm dịch: Công chiếu Shinderera tại Tokyo. Điểm dừng chân cuối cùng và đó là một đêm lạnh nhưng tuyệt vời, cảm ơn các bạn).
Bài đăng tưởng như vô hại này lại khiến nhiều người Nhật Bản để lại thông điệp giận dữ vì họ cho rằng nàng Lọ Lem phân biệt chủng tộc, cố tình xuyên tạc cách phát âm Cinderella của người Nhật. Tuy nhiên, James không hề có ý xấu. “Shinderera” là phát âm tiếng “Cinderella” của Rumani, cũng như người Tây Ban Nha phát âm là “Ciencienta” và Pháp là “Cendrillon”.
Justin Bieber
![]() |
Năm 2014, Justin Bieber đăng trên Instagram 2 tấm ảnh chụp tại Yasukuni, một ngôi đền Nhật Bản. Đây vốn là địa điểm gây tranh cãi vì là nơi thờ phụng lực lượng phát xít Nhật và tội phạm chiến tranh trong Thế chiến 2. Đền Yasukuni là tâm điểm trong các cuộc tranh luận chính trị quốc tế giữa nhiều quốc gia châu Á.
Ngay sau khi nhận ra sai lầm, thần tượng tuổi teen đã gỡ bỏ bức ảnh kèm theo lời xin lỗi tới bất kỳ ai bị anh xúc phạm, kèm theo câu “Tôi yêu Trung Quốc, tôi yêu Nhật Bản” để xoa dịu dư luận.
Floyd Mayweather
![]() |
Võ sĩ quyền anh Floy Mayweather chưa bao giờ cảm thấy xấu hổ trước công chúng vì những gì đã phát ngôn. Tuy nhiên, một dòng tweet của anh năm 2012 về cầu thủ bóng rổ người Mỹ gốc Đài Loan Jeremy Lin đã gây nên tranh cãi vì sự phân biệt chủng tộc. Mayweather viết: “Jeremy Lin là cầu thủ hay nhưng những háo hức xung quanh anh ta chỉ vì anh ta là người châu Á. Những người da đen làm thứ tương tự anh ta mỗi tối và không được ca ngợi như vậy… Tôi nói lên suy nghĩ của mình thay mặt các cầu thủ NBA khác. Họ được lập trình để luôn phát ngôn hợp pháp và sẽ bị phạt nếu nói ra”.
Justine Sacco
![]() |
Justine Sacco, một cố vấn truyền thông với chỉ 170 người theo dõi trên Twitter, ngay lập tức trở thành 1 trong những người bị ghét nhất trên trái đất chỉ bằng một câu tweet “thiếu não”. Năm 2013, trước khi đến Nam Phi, cô tweet: “Đang đến châu Phi. Hi vọng tôi không bị AIDS. Đùa thôi, tôi là người da trắng mà”.
Nhà báo Sam Biddle đã phát hiện ra câu tweet này rồi retweet nó cho 15.000 người theo dõi của ông đọc được. Mọi chuyện bắt đầu trở nên tồi tệ. Hàng ngàn người bày tỏ sự tức giận và hashtag #HasJustineLandedYet (Justine đã hạ cánh chưa) trở thành xu hướng trên toàn cầu. Cuối cùng, Sacco bị sa thải.
Axelle Despiegelaere
![]() |
Axelle Despiegelaere, người mẫu Bỉ 17 tuổi từng gây sốt trong World Cup 2014 khi cổ vũ đội tuyển Bỉ, đã được ký hợp đồng với hãng mỹ phẩm L’Oreal. Tuy nhiên, một bức ảnh ngu ngốc đã khiến cô mất hợp đồng của mình.
Đó là ảnh cô cầm một khẩu súng, tự hào ngồi cạnh xác của con linh dương châu Phi vừa bị bắn hạ. Chú thích ảnh viết: “Săn bắn không phải vấn đề sống hay chết. Nó quan trọng hơn thế… đây là 1 năm về trước… sẵn sàng đi săn người Mỹ ngay haha”. Dù sau đó Despiegelaere đã giải thích chỉ là lời nói đùa, L’Oreal đã hủy hợp đồng với cô.
Ricky Rubio
![]() |
Ricky Rubio là cầu thủ bóng rổ Tây Ban Nha. Anh không hề nghĩ rằng câu nói đùa về đồng đội Kevin Love lại khiến nhiều người giận dữ như vậy. Năm 2012, anh đăng tấm ảnh của Love kèm theo câu đùa: “Ok, anh ta không giống người Mexico chút nào nữa nhưng tôi nghĩ anh ta thậm chí trông còn tệ hơn”. Rõ ràng, cộng đồng người Mexico không để yên cho Rubio vì dòng tweet có hơi hướm phân biệt chủng tộc.
Gilbert Gottfried
![]() |
Diễn viên hài kịch Gilbert Gottfried đã bị duổi việc sau một loạt câu đùa vô vị về trận sóng thần Nhật Bản năm 2011. Trong một số câu tweet của ông, có đoạn: “Nhật Bản là quốc gia thực sự hiện đại. Họ không đi đến bãi biển mà bãi biển tìm đến họ” hay “Người Nhật đã gọi tôi. Họ nói có thể những câu nói đùa đó đang thành công tại Mỹ nhưng ở đó, tất cả họ đang bị chìm”. Có thể bản thân Gottfried cảm thấy câu nói đùa của mình đủ hài hước, song công ty Aflac thì không. 75% việc kinh doanh bảo hiểm của Aflac được thực hiện tại Nhật Bản.
Tổng thống Argentina Cristina Fernández de Kirchner
![]() |
Nữ Tổng thống Argentina Cristina Fernández de Kirchner vấp phải làn sóng chỉ trích đầu năm 2015 với một số dòng tweet được xem là "nhại" cách phát âm của người Trung Quốc. Trong chuyến đi tới quốc gia châu Á, bà tweet một tin nhắn nhưng thay chữ “r” thành chữ “l” trong hai từ “arroz” (gạo) và “petroleo” (dầu mỏ).
Bà viết bằng tiếng Tây Ban Nha và được dịch sang tiếng Anh là “Did they only come for lice and petlolem” (Họ chỉ nói được “lice” và “petlolem”). Theo bà, thay vì nói “rice”, “petroleum” thì người Trung Quốc lại nói "lice" và "petloleum".
Sau đó, bà còn tweet thêm tin nữa nhưng không có hàm ý xin lỗi mà chỉ cho rằng đó là sự hài hước. Có lẽ bản thân bà Fernández nghĩ đó là hài hước, còn truyền thông ngược lại, đặc biệt khi mục đích chuyến thăm Trung Quốc của bà là để xin hỗ trợ tài chính.







