Superman (Atari 2600) – 1980

Đây thực sự là một tựa game “khủng khiếp” về đề tài Superman mà chúng tôi từng thấy, thậm chí bạn sẽ không thể tưởng tượng ra nổi mình đang hóa thân vào một siêu anh hùng để giải cứu thế giới bởi đồ họa như vẽ bằng “paint” của nó. Và nhiều lý do không thể giải thích nổi tựa game này lại có thể "bỏ túi" được giải “Game of The Year”.

Năm đó, Pac-Man. Dude được đánh giá cao hơn rất rất nhiều.

Dragon's Lair (Arcade) – 1984

Một tựa game Arcade sử dụng các đồng xu để chơi, xét về mọi mặt Dragon's Lair thật sự quá bình thường. Cách chơi bằng việc nhớ những hình ảnh hiển thị trên màn hình mà không cần bất cứ kỹ thuật chơi game nào và một điều tất yếu, sử dụng càng nhiều đồng xu bạn sẽ trở thành người chiến thắng. Năm đó Marble Madness được cho là xứng đáng hơn nhiều để có thể được nhận giải thưởng này.

NHLPA Hockey '93 (Sega Genesis, SNES) – 1992

Lại những lùm xùm nữa xung quanh giải “Game of The Year” năm 1992 dành cho NHLPA Hockey '93. Về cơ bản đây là một tựa game thể thao dành cho 2 người. Điểm sáng duy nhất của tựa game này là có thể sử dụng các tên cầu thủ ngoài đời thật vào game và nó chỉ dừng lại ở mức đó. Nếu suy xét nhiều mặt Street Fighter II là một tựa game có thể thay thế cho NHLPA Hockey '93 ở hạng mục này của năm 1992.

Mario's Tennis (Virtual Boy) – 1995

Trong khi hệ thống Virtual Boy của Nintendo nhận được nhiều sự chỉ trích với những hạn chế khi sử dụng thì Mario's Tennis (Virtual Boy) lại được nhận giải “Game of The Year” năm 1995, điều này thật sự rất vô lý. Hệ thống này của Nintendo tồi tệ đến nổi khiến cho người sáng tạo ra nó phải rời công ty, vậy mà một tựa game trên hệ thống này lại thắng giải thưởng danh giá nhất bên cạnh đó nó lại là tựa game về Tennis, ai quan tâm?. Cùng năm 1995 thì EarthBound, Chrono Trigger được cho là xứng đáng hơn.

The Sims (PC) – 1999

Khi Viện hàn lâm nghệ thuật và khoa học (Academy of Arts & Sciences) bắt đầu trao giải này thì game đã bắt đầu cảm thấy vô cùng kỳ lạ bởi những hạn chế của tựa game này. Cho đến năm 2003, Second Life được tung ra thị trường với một môi trường game tương tác rộng và đa dạng hơn đã làm lu mờ thương hiệu The Sim cùng năm. Đề cử xứng đáng cho năm đó được cho là SoulCalibur.

The Walking Dead (Xbox 360, PS3) – 2012

Đây thực sự là một tựa game hấp dẫn nhưng nếu so với các tựa game khác cùng năm 2012 thì nó liệu có nổi trội hơn? Câu trả lời là không. Nếu so sánh với Ultimate Marvel vs. Capcom 3 thì sức ảnh hưởng và điểm sáng của The Walking Dead bị lu mờ hơn một chút.