Những tùy bút cuối cùng được nhà thơ Du Tử Lê viết trong những năm cuối đời. Ngoài những bài viết chưa từng công bố, một số bài viết được nhuận sắc và cấu trúc lại từ những tuỳ bút đã xuất hiện trên mặt báo và trong và ngoài nước. Ông đã hoàn thiện bản thảo và chuyển đến cho đơn vị phát hành sách chưa đầy một tháng trước khi ra đi đột ngột vào ngày 7/10/2019.

{keywords}
 

Có thể xem đây là tác phẩm cuối cùng trong cuộc đời văn chương Du Tử Lê, ra mắt vào tròn một năm ngày mất của nhà thơ. Những tuỳ bút cuối cùng của ông là phác thảo những bức tranh văn nghệ và nhân vật Sài Gòn một thuở như: Tạ Tỵ, Đinh Cường, Dương Nghiễm Mậu, Tô Thùy Yên, Nguyên Sa, Phạm Đình Chương, Thanh Tâm Tuyền, Trịnh Công Sơn…

Tập tùy bút này gợi lại không gian những sinh hoạt văn hóa từng làm nên cái thanh lịch và chiều sâu của một Sài Gòn ngày cũ: phòng trà, nhạc tờ, xuất bản... Những tuỳ bút cuối cùng cũng là tâm tình khắc khoải mà thi sĩ gửi về Sài Gòn, đầy ắp vẻ đẹp của hoài niệm trước khi ông rời cõi tạm, chấm dứt một hành trình văn chương nhiều cống hiến.

Du Tử Lê tên thật là Lê Cự Phách, sinh năm 1942, quê ở Hà Nam, Việt Nam. Ông là tác giả của 77 tập thơ, văn xuôi, là một trong những nhà thơ tiêu biểu của văn học miền Nam trước 1975. Du Tử Lê mất vào tháng 10/2019, tại Nam California, Hoa Kỳ. Cho đến khi ấy, ông vẫn là cây bút có ảnh hưởng trong cộng đồng người Việt tại Mỹ. Những tập thơ, tùy bút đã xuất bản của ông có: Khúc Thụy Du; Giữ đời cho nhau; Chúng ta những con đường...

Cẩm Loan 

Thi sĩ Du Tử Lê tác giả ‘Khúc Thụy Du’ qua đời ở tuổi 77

Thi sĩ Du Tử Lê tác giả ‘Khúc Thụy Du’ qua đời ở tuổi 77

Gia đình nhà thơ Du Tử Lê báo tin ông qua đời tại nhà, hưởng thọ 77 tuổi.