Nụ cười rạng rỡ và ánh mắt lấp lánh của Tèo, Tú và Linh như khẳng định, ước mơ tuổi thơ của các em rồi sẽ trở thành sự thật.
Cậu bé mê cỏ cây
Buổi chiều của nhiều em nhỏ ở huyện Cù Lao Dung, Sóc Trăng là í ới nhau ra đồng, làm việc phụ gia đình. Rồi tụi nhỏ sẽ túm tụm lại, chơi ô ăn quan, trốn tìm. Nhưng mấy tuần nay, sau khi ra đồng hoặc hái ớt xong, cậu bé 14 tuổi Ngô Văn Tèo vội vàng về nhà. Chuyện là em được tặng bộ trồng cây mini và kính hiển vi nên lúc nào rảnh, em đều tranh thủ vào vườn nhà, nhặt nhạnh cỏ cây và đem về nghiên cứu.

Cậu bé gầy gò, đen nhẻm có niềm yêu thích đặc biệt với cỏ cây, với động vật. Sớm là trụ cột trong gia đình nên Tèo chững chạc, đằm tính hơn bạn bè cùng tuổi. Em một mình lo chuyện cơm nước cho mẹ và em trai, chăm sóc mẹ những ngày ốm và dạy em trai học. Vậy mà Tèo chẳng bao giờ than vãn. Em thích nghiên cứu và lớn lên, em sẽ là nhà sinh vật học để nuôi mẹ, nuôi em trai.
Tuần nào dành dụm được vài ngàn đồng, em sẽ đạp xe 5 cây số đến tiệm net duy nhất ở xã để lên mạng, tập tành tìm hiểu về động thực vật.
Ước mơ của em cháy bỏng đến thế nên khi nhận được những món quà từ Samsung Connect, em không giấu được niềm vui sướng. “Ngày nào em cũng đọc thêm sách để hiểu hơn về thế giới động thực vật. Em thích lắm, em nhất định sẽ trở thành nhà sinh vật học”.
“Lần đầu đứng lớp, hơi run nhưng em thích lắm!”
Ở huyện Phước Sơn, Quảng Nam, có một cậu bé rất yêu Toán học. Em thích thú với những con số, các phép tính, công thức,… Giờ học Toán nào em cũng là thành viên hăng hái nhất lớp, chẳng bài toán nào làm khó được em. Đó chính là cậu bé Bùi Phước Tú, 14 tuổi.
Ước mơ của Tú giản dị lắm. Em mơ trở thành giáo viên dạy Toán vừa để tiếp tục chinh phục những con số, vừa để dạy học cho các em nhỏ. Tú kể về ước mơ của mình một cách hào hứng: “Mỗi lần gặp bài Toán khó, em lại tự nhủ, mình phải giải cho bằng được thì sau này mới có thể dạy cho học trò. Em thích giống thầy dạy Toán lớp em, bài nào thầy cũng giải được mà thầy còn rất tâm lý nữa”.

Có lẽ, ước mơ của Tú không còn xa khi những ngày gần đây, em mải mê đọc sách Bí mật toán học và tập tành “đứng lớp” giảng Toán cho các em nhỏ.
“Lần đầu tiên em thử giảng bài là ở ngày hội Trải nghiệm ước mơ Samsung Connect. Lúc đó em run lắm, sợ mình nói mà mấy em không hiểu. May sao các em hiểu và áp dụng giải Toán được luôn. Giờ thì em tự tin hơn rồi. Mai mốt các học trò sẽ gọi em là thầy giáo Tú”.
“Em sẽ làm tóc đẹp cho mọi người”
Cô bé 14 tuổi Nguyễn Thị Trang Linh ở huyện Cẩm Thuỷ, Thanh Hoá có một ước mơ trong trẻo như thế này. Người thân, bạn bè, ai muốn tết tóc đẹp đều tìm đến em. Em biết tết đủ kiểu tóc. Đôi tay em chải tóc, tết tóc, tạo kiểu rất nhanh và chuyên nghiệp.

Hỏi em nhiều người nhờ làm tóc thế, em có thấy phiền không mà sao lúc nào cũng cười vậy. Em hồn nhiên bảo: “Vì em thích mà, em thích nhất là làm tóc cho mọi người. Nhìn mọi người có tóc đẹp, em vui lắm”.
Bố mẹ Linh đi làm xa, 4 năm nay em sống cùng bà ngoại. Sau giờ học, em nấu cơm cho hai bà cháu, thỉnh thoảng đi làm thuê kiếm thêm tiền phụ bà. Em bảo lớn lên em sẽ là nhà tạo mẫu tóc. Em sẽ chăm sóc bà tốt hơn.
Những món quà từ Samsung Connect như bộ kéo tạo mẫu tóc, máy sấy tóc, lược cuộn, sách về các mẫu tóc thời trang khiến Linh thích thú. “Bây giờ thì em biết nhiều kiểu tóc hơn rồi, em còn biết cách dùng lược tạo kiểu tóc nữa đó. Em thấy mình giống như nhà tạo mẫu tóc chuyên nghiệp vậy đó” – Linh hào hứng khoe.
|
Samsung Connect không chỉ gửi đến các em những món quà gắn liền với ước mơ mà còn kết nối ước mơ của các em với cộng đồng. Thông qua website www.samsungconnect.vn, cộng đồng đã gửi đến các em nhỏ lời chia sẻ, yêu thương. Những lời nhắn nhủ, động viên như “Ước mơ của em thật sự dễ thương đó bé. Với bộ dụng cụ đầu tiên, máy sấy và lược, hi vọng em sẽ thỏa sức sáng tạo, bước gần hơn đến mơ ước”, “Học tập, rèn luyện thường xuyên là con đường hướng bạn đến thành công. Đừng e ngại mà phải nỗ lực để bù đắp cho những hạn chế của mình bạn nhé. Cố lên”,… đã và đang tiếp thêm sức mạnh cho các em vững bước trên hành trình theo đuổi ước mơ. Bạn đã sẵn sàng gửi lời động viên ước mơ các em chưa? |
Thu Hằng