Dù họ mang đến cho chúng ta những sản phẩm đáng ngưỡng mộ và không ít
người trong số họ là tỷ phú, nhưng không có nghĩa là những bộ trang
phục mà họ khoác lên người cũng đáng để chúng ta khen ngợi.
Dù họ mang đến cho chúng ta những sản phẩm đáng ngưỡng mộ và không ít người trong số họ là tỷ phú, nhưng không có nghĩa là những bộ trang phục mà họ khoác lên người cũng đáng để chúng ta khen ngợi.
Đứng đầu danh sách "Ăn mặc xấu nhất Thung lũng Silicon" trong năm 2011 do tạp chí thời trang nổi tiếng GQ bình chọn chính là Mark Zuckerberg, vị tỉ phú trẻ tuổi, người đồng sáng lập ra mạng xã hội Facebook và cuộc đời đã được đưa lên phim trong bộ phim "Mạng xã hội" rất ăn khách. Phong cách ăn mặc duy nhất của Mark là quần jeans bó và áo vest, cà vạt, kể cả trong những dịp long trọng đi nữa. Vì thế, GQ tỏ ra khá gay gắt khi nhận xét về Mark, như "nghèo nàn, quân tử nhất bộ và đôi khi thiếu sự lịch sự cần thiết".
Nhiều ý kiến tỏ ra bất bình với việc GQ xếp Mark đứng đầu danh sách "Sao xấu", nhưng trên thực tế, hồi tháng 1 vừa qua, Mark cũng "lọt" vào danh sách "mặc xấu" do tạp chí Esquire bình chọn.
Cùng chung vai sát cánh với Mark trong danh sách 15 "nạn nhân" của GQ còn khá nhiều tên tuổi nổi tiếng và quen thuộc khác với độc giả công nghệ, thí dụ như thầy phù thủy Steve Jobs - cha đẻ của Apple đứng ngay sát sau Mark ở vị trí số 2. Phong cách ăn mặc quen thuộc của Jobs là quần jeans và áo polo cao cổ, cùng với đôi giày thể thao giản dị. Jobs luôn mặc trang phục này khi xuất hiện trên sân khấu, kể cả khi phải thuyết trình khai màn triển lãm Macworld hay công bố những sản phẩm bom tấn của hãng. Theo GQ, "giản dị không đồng nghĩa với tuềng toàng" và thời trang của thầy phù thủy bị chê là "buồn tẻ, nhàm chán" chứ không được long lanh, sành điệu như những sản phẩm mà ông phát minh ra.
Một vĩ nhân lừng danh khác cũng bị lọt vào tầm ngắm của GQ là Bill Gates, người giàu thứ hai thế giới kiêm Chủ tịch hãng phần mềm Microsoft. Bình luận về phong cách thời trang của Gates, GQ khá "đanh đá" khi viết: Bạn tò mò muốn biết Harry Potter sẽ trông như thế nào khi đứng tuổi? Hãy nhìn vào chân dung của Bill Gates. Thay vì chui trong những bộ vest Armani lịch lãm, Gates chỉ thích mặc áo cổ chữ V đơn giản, thoải mái và tủ quần áo của ông cao ngất những chồng áo như vậy, đủ các màu sắc.
Ngoài ra, trong danh sách đen còn có tên tuổi của Shantanu Narayen, Chủ tịch kiêm CEO của hãng phần mềm Adobe Systems. Dù phần mềm Photoshop của Adobe đã tô điểm, "mông má", đánh bóng và làm đẹp cho hàng tỷ người, nhưng vị chủ tịch của Adobe dường như lại không nhận ra được tầm quan trọng của hình ảnh. "Bơi trong chiếc quần jeans thùng thình, có kiểu dáng và màu sắc từ thời cổ lai hy", không ai nghĩ Narayen lại là một doanh nhân giàu có và thành đạt. Tương tự là tình cảnh của 9. Howard Stringer, Chủ tịch kiêm CEO của Tập đoàn Sony, người đứng ở vị trí thứ 9 trong danh sách, với phong cách "lúc nào cũng như sắp đi câu cá, dù không có cái hồ nào gần đấy", GQ viết.