Hôm trước, cô giáo mầm non gọi điện bảo tôi đến lớp trao đổi. Tưởng con nghịch ngợm, gây ra chuyện gì, ai ngờ cô nói về chuyện thầm kín của vợ chồng chúng tôi.

Cô nhắc vợ chồng sinh hoạt phải kín đáo, bởi con chúng tôi theo dõi, biết chuyện bố mẹ làm "chuyện đó".
 
Đến lớp cháu bắt chước chúng tôi nói những lời thì thầm dịu ngọt với bạn gái. Buổi trưa, khi ngủ, nó cứ ôm riết một bạn gái, rồi đòi nằm lên người bạn, bắt bạn sờ "chỗ kín" của mình. Cô giáo bắt được, hỏi ra cháu khai rằng thấy bố mẹ làm thế...

Tôi ngượng chín mặt, chỉ vâng vâng dạ dạ với cô, hứa về sẽ kín đáo hơn, nhưng trong lòng không biết sẽ phải kín đáo như thế nào khi cả nhà có mỗi chiếc giường. Có cách nào khắc phục tình trạng này không?
 

(nguyenthi_maihoa81@...com)
Sinh hoạt những ngày nắng nóng thế nào?

Chuyện trẻ con chứng kiến cảnh "yêu nhau" của bố mẹ hay người lớn khác, rồi bắt chước, thể hiện với bạn bè cùng lớp... không phải vì các cháu "hư hỏng", mà chỉ vì các cháu ở lứa tuổi mà cái gì người lớn làm cũng thấy hay, nên "học hỏi" vậy thôi. Trong khi chưa mua được nhà rộng, vợ chồng vẫn phải sinh sống, yêu nhau như bình thường. Chỉ có điều trong cái khó, hai bạn phải biết bàn bạc cùng nhau để "ló cái khôn", chứ đừng quan niệm rằng "cái khó bó cái khôn" nhé.
Sinh hoạt vợ chồng phải kín đáo, không nên để con trẻ biết bố mẹ làm "chuyện ấy".
Trước tiên phải hiểu rằng tình yêu vợ chồng được thể hiện mọi lúc, mọi nơi khi có hứng và khi có điều kiện, không nên nghĩ rằng chuyện đó chỉ làm về đêm. Có đôi vợ chồng đi làm, buổi trưa tranh thủ về nhà ăn cơm rồi vui vẻ với nhau cho đến lúc đi làm chiều. Có những đôi vợ chồng còn tranh thủ yêu nhau ngay trong bồn tắm, nhà tắm, vừa mát mẻ lại vừa lãng mạn, hứng khởi vì vừa có cảm giác hồi hộp, lo lắng, bí mật. Thỉnh thoảng cho con về ông bà nội, ông bà ngoại chơi ít ngày, vừa là gắn bó tình cảm gia đình, vừa là tạo ra cảnh thanh bình, yên tĩnh để vợ chồng đưa nhau trở lại thời còn son rỗi, tha hồ yêu nhau bao nhiêu cũng được.
 
Theo BS Liên Hồng

(Gia đình)