Một phụ nữ ở Singapore ngồi vắt vẻo trên mép gờ tầng sáu của tòa chung cư trong tình trạng không một mảnh vải che thân suốt một tiếng đồng hồ.

TIN BÀI KHÁC:



Người phụ nữ ngồi vắt vẻo trên mép gờ mà không quan tâm tới sự an toàn của mình (Ảnh: asiaone)


Sự việc xảy ra vào khoảng 9 giờ sáng ngày 26/6 vừa qua tại khu chung cư Toa Payoh, Singapore.

Bức ảnh do một bạn đọc của báo tối Lianhe cho thấy cô gái khỏa thân ngồi bấp bênh trên mép gờ dưới cửa sổ nhà bếp.

Bên dưới là nhân viên cứu hộ và cảnh sát đang cố gắng tìm cách giải cứu cô gái. Họ đã chuẩn bị một chiếc đệm bơm hơi để đề phòng trường hợp người phụ nữ trượt chân rơi xuống.

Một người dân sống ở gần đó cho biết ban đầu chị cứ tưởng có đám cháy ở nhà hàng xóm như khi nhìn kỹ hơn chị mới phát hiện ra có một người phụ nữ đang ngồi trên mép gờ giữa tầng 5 và tầng 6 của tòa nhà. "Cô ấy ở trên cao nên ai cũng lo cô ấy sẽ nhảy xuống".

Một nhân chứng 82 tuổi sống cùng tòa nhà cho hay người phụ nữ trên đã khóc và lẩm bẩm suốt hơn 1 tiếng đồng hồ.

Bà lão cũng nói thêm rằng dường như người phụ nữ không quan tâm tới sự an toàn của mình mà tiếp tục di chuyển chân. Ai chứng kiến cảnh tượng đó cũng phải nín thở vì lo lắng.

Cuối cùng, các nhân viên cứu hộ cũng đưa được người phụ nữ xuống.

Được biết, người phụ nữ được giải cứu năm nay 45 tuổi, là một bà nội trợ người Ấn Độ và đang sống tại tầng 6.

Sầm Hoa (Theo asiaone)