(VietNamNet) -
Trước ngày khai hội (mùng 10 tháng Giêng), khách thập phương nô nức đổ về
Yên Tử (Quảng Ninh).
- Trước ngày khai hội (mùng 10 tháng Giêng), khách thập phương nô nức đổ về Yên Tử (Quảng Ninh). Ngay từ những ngày đầu năm, đường lên Yên Tử đã gần như chật cứng vì lượng khách dồn về quá đông. Dù không bán vé danh thắng và có khá đông du khách, nhưng ở đây không hề có cảnh chen lấn xô đẩy. Trong bầu không khí tĩnh lặng, trong lành, dòng người hành hương đi theo một trật tự nhất định trên con đường nhỏ luôn sạch sẽ, phong quang.
Chùm ảnh do PV VietNamNet vừa ghi lại ngày mùng 8 tháng Giêng năm Tân Mão:
Khách thập phương đều tự trang bị cho mình 1 cây gậy trúc ở chân núi để leo Yên Tử
Khiêng lễ từ chân núi lên chùa Đồng
Từ cụ già tới em bé, dù sức yếu nhưng vẫn cố leo được đến đỉnh thiêng Yên Tử
Dịch vụ đổi tiền tự phát mọc ngay cạnh am thờ của chùa Giải Oan
Xếp hàng vào chùa Hoa Yên
Chen nhau vào chùa Hoa Yên
Nghỉ chân giữa đường
Cụ già này năm nay đã 80 tuổi. Cụ không nhớ nổi mình đã đi Yên Tử bao nhiêu lần. Nhưng cụ cho biết không bao giờ đi cáp treo mà chỉ đi bộ.
Gần đến chùa Đồng, trời mưa nhỏ, dòng người vẫn âm thầm đi, mặc thêm áo mưa mỏng
Qua An Kỳ Sinh, đường khó đi hơn bao giờ hết
Không dễ dàng để đến gần chùa Đồng lúc này
Nhiều thập khách chọn cách vái vọng từ xa
Đã mang lễ lên rồi thì cố chen vào chùa Đồng cho bằng được