TIN LIÊN QUAN:

Nỗi đau tội cùng của gia đình có các nạn nhân thiệt mạng trong thảm hoạ giẫm đạp ở Phnom Penh ngày 22/11

Làng chài Việt kiều ở ven sông Tonle Sap, tỉnh Kandal có khoảng 20 hộ dân sinh sống từ nhiều năm nay. Từ khi xảy ra thảm hoạ, xóm chài người Việt trở nên lặng lẽ, đìu hiu.
Nghề chính của họ là chài lưới bắt cá.
Quan tài em Nguyễn Văn Chạy, 18 tuổi, học sinh lớp 12 chuẩn bị được đem đi chôn cất.
 Tối 22/11 trở thành đêm định mệnh cha mẹ anh khi nhận được tin con thiệt mạng trong thảm hoạ giẫm đạp khủng khiếp ở Phnom Penh.
Đám tang em Nguyễn Ngọc Trinh, 12 tuổi diễn ra trong nhà thờ nhỏ ở xóm nghèo của tỉnh Kandal. Trong vụ thảm hoạ tối 22/11, rất nhiều nạn nhân là trẻ em, phụ nữ bởi họ không thể thoát ra khỏi đám đông hỗn loạn cố gắng chạy ra khỏi cây cầu.
Nụ cười của em Nguyễn Văn Sóc sẽ mãi chỉ còn trên tấm di ảnh và ký ức của người thân. Hai chị em Sóc đã nằm lại trên cây cầu Koh Pich sau khi bị đám đông giẫm đạp trong đêm kinh hoàng 22/11.
 Mẹ em, bà Nguyễn Thị Ẩn khuôn mặt nhợt nhạt, thất thần dường như không thể tin hai đứa con mình đều đã mất…

Chị Nguyễn Thị Nhớ, 22 tuổi, một trong những Việt kiều ở Campuchia chết trong thảm hoạ, ra đi để lại người chồng và đứa con thơ. Người thân trong nhà chưa thể nguôi nỗi đau khi chị đột ngột ra đi.
 
Ngày quốc tang, nhiều người đã bật khóc bên dòng sông Bassac khi tưởng nhớ về người thân.
Cả người nhà lẫn người dân Campuchia để đứng bên bờ sông để cầu nguyện cho người đã mất.

Xem thêm ảnh tại đây

Thái Phương (từ Campuchia)