Một bà mẹ béo phì được cứu sống bằng phẫu thuật thắt dạ dày vừa kể đã giết dần giết mòn hai con trai mình như thế nào qua việc cho ăn thoải mái khiến số cân tổng cộng của chúng là 299kg.


Cynthia Williams nuôi hai cậu con trai Joseph, 26 tuổi và Mathew, 18 tuổi, bằng bánh chiên, gà rán và pizza tới mức tổng cộng cân nặng của hai người này từng lên tới mức 448kg.

Tuy nhiên, khi bà mẹ cao 1m58 này gần chết vì bệnh cao huyết áp và tiểu đường, bà đã tiến hành phẫu thuật thắt dạ dày và giảm được 45kg trong một năm. Song, Cynthia vẫn không bỏ được thói quen cho con ăn và hiện mỗi người nặng tới 190kg.

Cynthia từ chối lắng nghe cảnh báo của bác sĩ rằng Joseph và Mathew có thể chết vì những món ăn béo ngậy là thứ duy nhất khiến hai cậu con trai cảm thấy vui vẻ.


"Tôi biết, hai đứa béo là lỗi của tôi và những đồ ăn béo ngậy đang giết chúng song tôi không thể dừng lại. Tôi cho con ăn tới chết. Khi cân nặng của tôi giảm còn trọng lượng của hai đứa tăng lên, tôi cảm thấy rất tồi tệ. Tôi cố gắng mua thực phẩm lành mạnh cho ba mẹ con. Tôi muốn hai đứa giảm cân như tôi nhưng theo cách tự nhiên...Hai đứa quá nặng để đi làm, vận động hay giao tiếp. Thứ duy nhất tôi có thể làm cho chúng hạnh phúc là thêm thức ăn".


Vào thời kỳ đỉnh điểm, Cynthia nặng 152kg và bị huyết áp cao, tiểu đường và mỡ trong máu cao. Không khỏe một cách trầm trọng, các bác sĩ đã quăng phao cứu sinh cho Cynthia vào năm 2009 bằng cách phẫu thuật dạ dày để giảm 45kg trong một năm.

Bữa sáng, người phụ nữ này chuẩn bị 6 viên kem lớn phủ đầy bánh nướng với socola sữa cho hai con trai. Tới bữa trưa, một núi thịt gà rán và pasta lại được nạp cho hai cậu con trai. Bữa tối, các cậu con trai lại được mẹ chuẩn bị cho hamburger và các món rán. Đáng ngạc nhiên là giữa các bữa, ba mẹ con này còn ăn khoai tây chiên, bánh, kẹo và hàng lít nước ngọt.


Cynthia kể: "Tôi kết hôn cách đây 9 năm và đó không phải là một cuộc hôn nhân hạnh phúc. Tôi cảm thấy nếu hai đứa phải lớn lên trong một môi trường như vậy thì thật tệ do vậy tôi bỏ chồng và quyết định cho chúng mọi thứ chúng muốn để hai đứa hạnh phúc. Tôi cho phép hai đứa ăn kẹo và thường xuyên đưa con đi tới nhà hàng McDonald. Tuy nhiên, làm hai đứa hạnh phúc trong một thời gian ngắn thì việc chúng lên cân lại khiến hai đứa khổ sổ về lâu dài. Mathew bị trêu chọc ở trường nhiều tới mức nó phải hỏ học và Joseph quá béo để được nhận vào làm ở đâu đó. Chúng tôi đều chán chường và thứ duy nhất khiến chúng tôi vui đó là ăn thêm nhiều thức ăn".

  • Hoài Linh (Theo DailyMail)