Ngay từ khi lọt lòng mẹ, Arun Kumar đã có tới 4 chân, trong đó hai chân phát triển không đầy đủ “mọc” ở lưng.

Theo Đông Phương, chàng trai người Ấn Độ này năm nay đã 22 tuổi. Suốt bao năm qua, Arun luôn thấy tủi thân và tuyệt vọng vì sự bất bình thường của mình.

{keywords}

Cha mẹ Kumar từng gõ cửa khắp các bệnh viện, xin phẫu thuật cắt bỏ chân thừa cho con, nhưng đều bị từ chối với lý do Kumar còn nhỏ, nguy cơ thất bại cao.

Càng trưởng thành, Kumar càng gặp trở ngại trong cuộc sống. Đi lại, nghỉ ngơi cũng rất khó khăn. Kumar quyết định lên mạng xã hội để tìm kiếm sự giúp đỡ.

Mới đây, một bệnh viện ở New Delhi đã tiến hành khám và nghiên cứu điều trị. Sắp tới, bệnh viện sẽ tiến hành phẫu thuật để cắt bỏ cặp chân thừa cho Kumar.

Ngô Tuyết