Hình minh họa (nguồn: internet)

Cao nguyên buổi sáng yên lành 
Ta tìm về một khoảng trời riêng
Cơn gió nhẹ rạng đông màu xám 
Không gian xanh tĩnh lặng ngọt ngào 
Trong giây phút để tâm hồn yên ắng 
Ta thấy em ánh mắt long lanh 
Đà Lạt bồng bềnh mây trắng 
Khóm hoa hồng trước gió lung lay.

*
Anh từ đâu tìm đến 
Xuất hiện thả tương tư

Rồi ra đi biền biệt
Để lại bao sầu muộn 
Để lại bao nhớ nhung 
Trăng tròn rồi lại khuyết 
Bao mùa trăng trôi qua 
Em tìm ai theo gió 
Đêm về tình lao xao 
Một mình em cô đơn 
Ôm ấp nỗi niềm riêng 
Nghe tim lòng thổn thức 
Bao giờ anh trở lại 
Mong thời gian qua mau.

Trung Thành

16/8/2022

Tôi là trẻ nhỏ ai ơi!Nhà thơ Đặng Tường Vy khi trở về quê hương ví mình như một đứa trẻ ngu ngơ,một đứa trẻ mau quên trước biết bao đổi thay giữa dòng đời...