- Ngay từ nhỏ, Trần Anh Khoa đã sống với ông bà để cha mẹ đi làm xa kiếm tiền nuôi em, nên tình cảm cậu bé dành cho ông rất lớn. Khi khỏe mạnh, lúc đau yếu, cậu bé cũng cứ quấn lấy ông nội không chịu rời nửa bước.
TIN BÀI KHÁC
Dù đã ngoài 60 tuổi là thương binh hạng ¾ sức khỏe yếu, nhưng ông vẫn phải nuôi cháu sống trong bệnh viện từ tháng này qua tháng khác. Nhưng đối với ông Trần Văn Út dù có phải vất vả cực nhọc bao nhiêu ông cũng không than phiền. Ông chỉ cầu mong sao có đủ khả năng chữa khỏi bệnh cho đứa cháu thì dù có nhắm mắt xuôi tay ông cũng an lòng.
Điều ông canh cánh trong lòng là làm sao có đủ tiền để chữa bệnh cho cháu, trong khi ông không còn sức lao động. Cha mẹ bé làm công nhân sống xa nhà, thu nhập hơn 5 triệu đồng/tháng, mỗi tháng cũng chỉ gửi cho ông từ 1-2 triệu đồng nuôi con.
Số tiền ít ỏi đó không thể đủ tiền chữa bệnh cho bé nên hai ông cháu sống nhờ bằng những bữa cơm từ thiện của bệnh viện. Dù biết rằng cháu cần phải được bồi bổ để có sức đề kháng chống lại bệnh tật, nhưng ông cũng không thể làm khác được.
Theo ông Trần Văn Út kể, ngay từ lúc 1 tuổi cha mẹ Anh Khoa đã phải gửi con cho ông nội để đi làm công nhân. Tha phương cầu thực xa nhà điều kiện kinh tế eo hẹp nên thi thoảng cha mẹ mới về thăm con. Mọi sinh hoạt của cậu bé từ ăn uống ẵm bồng đều do tay ông chăm sóc nên cậu bé rất mến ông.
![]() |
Bé Khoa và ông nội |
Ngày bé Anh Khoa mắc bệnh, triệu chứng lại giống như bệnh khớp, các khớp tay chân sưng và đau nhức. Nên đến bác sĩ nào cũng chỉ chẩn đoán bệnh khớp, uống bao nhiêu thuốc cũng không khỏi, uống thuốc vào chỉ giảm đau được vài ngày rồi lại đau trở lại.
Tây y không được, nghe ai mách nước ở đâu có thuốc hay thầy giỏi hai ông cháu lại tìm đến, nhưng kết quả 6 tháng trời căn bệnh của cháu trở nên trầm trọng hơn. Nhiều đêm cậu bé đau không ngủ được ông cũng thức suốt đêm xoa bóp cho cháu.
Nhưng điều làm ông đau đớn hơn cả khi nghe những tiếng than vãn đau lòng của cậu bé. Ông kể rằng, nhiều lúc đau quá nó không chịu nổi nói, ông nội ơi cháu đau nhức quá trời chịu không nổi chắc con chết quá!
Ngày đưa cháu lên bệnh viện Nhi Đồng 1, TP.HCM ông mới biết cháu mình mắc căn bệnh bướu nguyên bào thần kinh. Từ ngày cháu nằm bệnh viện ông đã phải vay nóng hơn 20 triệu đồng, mỗi tháng trả hơn 2 triệu tiền lãi nhưng chỉ tính sổ, chưa trả được đồng nào.
“Nhờ chú (PV) làm cầu nối giúp cháu để hy vọng sự cứu giúp của nhà hảo tâm, mạnh thường quân. Gia đình tôi bây giờ lo hết nổi rồi. Biết bao nhiêu thứ phải lo mà tiền không có. Tiền thì tới tháng cha mẹ nó mới gửi, nhiều lúc cần tiền mua hồng cầu, bạch cầu, mua thuốc ngoài danh mục thân già này biết lấy ở đâu ra. Không có tiền thì lại phải chờ mà không có nữa thì cũng đành thôi. Nhìn cháu bệnh đau không có đủ tiền chạy chữa mà đứt từng khúc ruột. Giờ cũng chỉ biết lo cho cháu được tới đâu hay tới đó thôi.
Tương lai cháu còn dài mà không có đủ tiền chữa thì không biết sẽ ra sao. Giá như thân già này có thể mang bệnh thay cháu để cháu tôi đỡ phải chịu những cơn đau thấu ruột gan. Sao ông trời lại bắt tội cháu tôi khổ thế”, ông Út nói trong tiếng nấc nghẹn.
Chia sẻ với chúng tôi ông Trần Văn Biển, Trưởng ấp Mỹ Hội, xã Thới An Hội, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng cho biết: Ông Trần Văn Út đang nuôi đứa cháu bị bệnh, đi bệnh viện cả mấy tháng nay. Cha mẹ cháu Anh Khoa đi làm xa cũng ít về nhà. Gia đình họ cũng thuộc diện khó khăn, giờ thêm đứa cháu bệnh nữa cũng bết bát lắm. Địa phương chúng tôi cũng nghèo, người nào cũng khó khăn chẳng giúp đỡ được bao nhiêu.
Đức Toàn
Mọi sự giúp đỡ xin gửi về: 1, Bạn đọc có thể gửi về ông Trần Văn Út ấp Mỹ Hội, xã Thới An Hội, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng, ĐT: 091 719 6300 2. Qua báo VietNamNet (Ghi rõ ủng hộ bé Trần Anh Khoa cháu ông Trần Văn Út, Sóc Trăng) - Qua TK ngân hàng Vietcombank: Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội - Chuyển khoản từ nước ngoài: - Bank account: VIETNAMNET NEWSPAPER - The currency of bank account: 0011002643148 -Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM -Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi, Vietnam -SWIFT code: BFTVVNVX - Qua TK ngân hàng Viettinbank: Chuyển khoản: Báo VietNamnet Số tài khoản: 1020.1000.158.2330 Ngân hàng Vietinbank Hoàn Kiếm, Hà Nội - Chuyển tiền từ nước ngoài: Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Hoan Kiem Brand - Address:37 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội - Swift code:ICBVVNVX122 3.Hoặc trực tiếp báo VietNamNet: - Phía Bắc địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land, 156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội - Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 51 Trương Định, P6, quận 3,TP.HCM. Điện thoại: 08.39309882 - Fax: 08.39309881 Email: banbandoc@vietnamnet.vn
|