Cuộc hôn nhân đình đám giữa Nokia và Microsoft cuối cùng cũng đơm hoa kết trái. Hai đại gia này vừa gửi thư mời cho một buổi tiệc diễn ra vào ngày 17/8 tới đây tại Đức, nơi được dự đoán sẽ là dịp ra mắt chính thức của mẫu smartphone Nokia WP7 đầu tiên.



Hiện chưa rõ thiết bị nào sẽ được công bố, nếu những dự đoán là đúng sự thật, nhưng đó có thể chính là chiếc điện thoại có tên mã "Sea Ray" bị rò rỉ lên mạng gần đây, khi Tổng Giám đốc điều hành Stephen Elop của Nokia "khoe" với các nhân viên dưới trướng.

Theo giới phân tích, thời điểm mà hai hãng lựa chọn cho màn ra mắt quan trọng này cũng không thể hợp lý hơn. Cả Windows Phone lẫn Nokia đều đang gây thất vọng về doanh số, đều vật lộn vất vả trong một môi trường đang chịu sự thống trị của iOS và Android, việc vỗ về giới đầu tư bằng một sản phẩm có tiềm năng đã trở nên khẩn cấp hơn bao giờ hết (doanh số smartphone Nokia bán được trong quý II đã giảm tới 1/3 so với quý trước).

Việc Nokia cuối cùng cũng trình làng được một chiếc Windows Phone có thể dọn đường cho một mối quan hệ cực kỳ thành công giữa hai gã khổng lồ. Quả thực, không lâu sau khi Nokia và Microsoft tuyên bố sánh vai với nhau, giới phân tích đã dự đoán WP có thể vượt qua iOS để trở thành hệ điều hành smartphone phổ biến thứ hai trên thị trường vào năm 2015.

Dù thông báo về việc sẽ sử dụng hệ điều hành WP cho các dòng smartphone cao cấp trong tương lai được Nokia đưa ra từ tháng 2, song hãng không thể ước tính được thời điểm mà những sản phẩm này có thể đến tay người dùng. Tại lễ công bố, Chủ tịch Jorma Ollila của Nokia cho biết sẽ không có mẫu WP7 của Nokia nào trước năm 2012, nhưng đến tháng 5, ông Stephen Elop lại tỏ ra tự tin rằng mẫu smartphone Windows đầu tiên sẽ kịp đáp xuống thị trường trước mùa mua sắm Giáng sinh.

Trọng Cầm (Theo CNET)