_B529198.jpg
NSND Mỹ Uyên vừa đón tuổi mới cùng người thân, bạn bè. Ngày thường, chị lười chụp bộ ảnh, chỉ thỉnh thoảng thực hiện vào dịp đặc biệt như sinh nhật.
_B529210.jpg
Những năm gần đây, Mỹ Uyên thường xuyên vào vai người mẹ trong phim truyền hình, gần nhất là bà Xinh trong "Trạm cứu hộ trái tim". Phần lớn tạo hình có phần lam lũ, khắc khổ. Chia sẻ với phóng viên, chị cho biết khi nhận bất cứ vai diễn nào đều bám sát lý lịch, đặt mục tiêu hàng đầu là hóa thân hoàn toàn thành nhân vật đó.
_B529301.jpg
Về việc nhận nhiều vai lớn tuổi, nhất là các bà mẹ, NSND giải thích: "Tôi nhận vai diễn nào đều tâm đắc với nó. Với tôi, không có vai nhỏ hay vai ít đất diễn, tất cả đều do diễn viên. Tôi may mắn được các đạo diễn, nhà sản xuất tin tưởng, ngoài ra bản thân cũng muốn chinh phục người xem. Khi các vai diễn được đánh giá tốt, tôi cứ thế hào hứng nhận tiếp".
_B529224.jpg
Hiện tại, Mỹ Uyên độc thân nhưng chưa từng thấy buồn vì sở hữu "gia tài đồ sộ" là bạn bè. Niềm vui của chị trải dài từ làm việc và đi chơi cùng đồng nghiệp, sống với đam mê nghệ thuật đến phục vụ khán giả, chăm lo cho gia đình. "Cuộc sống bận rộn như vậy, tôi ít khi cho phép mình buồn", theo nghệ sĩ.
_B529596.jpg
Thói quen vận động giúp Mỹ Uyên thuyên giảm chứng đau cổ, vai, gáy; cải thiện việc lưu thông máu, tiêu hóa... cũng như giảm stress hữu hiệu, xua tan những suy nghĩ tiêu cực. Dù vậy, thời gian gần đây, chị thiếu ngủ vì lịch trình dày đặc, phải tranh thủ từng khoảng thời gian trống để ngủ. 
_B529693.jpg
Trước câu hỏi về nỗi cô đơn, Mỹ Uyên phản hồi: "Tôi có rất nhiều bạn nên chưa bao giờ thấy mình cô đơn hay trống trải. Thỉnh thoảng, tôi than vãn cho vui chứ không thì cuộc sống lại bình lặng quá! Tôi trân trọng mỗi giây phút ở bên bạn bè, người thân. Sống trong tình cảm chân thành khiến tôi luôn thấy vui vẻ, ấm áp".

Mỹ Uyên chia sẻ về tâm nguyện trong nghề. Clip: Tư liệu

Ảnh: Nguyễn Thùy Linh