Trong bộ phim vừa lên sóng VTV3 mang tên Thông gia ngõ hẹp, khán giả bất ngờ gặp lại NSND Trọng Trinh với một hình ảnh khác lạ.

Nếu như trong phim Hãy nói lời yêu được phát sóng vào năm ngoái, nam nghệ sĩ gạo cội vào vai một người chồng, người cha có nhiều bất ổn, tính cách nóng nảy và nhiều sai lầm đời tư thì hình tượng ông Khôi trong Thông gia ngõ hẹp lại trái ngược hoàn toàn.

Trong tập đầu tiên lên sóng, ông Khôi - bố của Linh (Việt Hoa đóng) cho thấy tính cách khá hài hước, hóm hỉnh nhưng cũng rất đỗi tình cảm, yêu chiều vợ con, thậm chí "đội vợ lên đầu".

NSND Trọng Trinh tiết lộ chuyện làm bố chồng ở ngoài đời - 1

NSND Trọng Trinh đóng vai bố của Linh (Việt Hoa) (Ảnh: VFC).

Theo tiết lộ của NSND Trọng Trinh, ông Khôi và ông Phúc (NSƯT Chí Trung) vốn là bạn cũ, có mối thâm thù từ thời trẻ nhưng lại rơi vào tình huống trớ trêu khi hai con của họ yêu nhau và tính chuyện kết hôn.

Cuộc hẹn gặp mặt giữa hai gia đình khiến họ vô tình phải ở chung suốt một tuần. Cả hai nảy sinh nhiều tình huống cười ra nước mắt, không đội trời chung.

Khi được hỏi, những câu chuyện và thông điệp sâu sắc mà bộ phim mang lại có ý nghĩa như thế nào với cuộc sống riêng của mình, NSND Trọng Trinh tiết lộ: "Qua câu chuyện phim, ngay chính bản thân tôi cũng nhận ra được nhiều điều. Tôi đã có con dâu. Tôi nghĩ, mình cứ đối xử tốt với con, con sẽ tốt với mình".

NSND Trọng Trinh hóm hỉnh nói: "Cứ đối xử với con dâu tốt sau này về già, con còn chăm mình, con trai đi làm suốt".

"Nói vui vậy thôi, tôi cho rằng, cuộc sống nên trả mọi thứ về tự nhiên, sống hài hòa, giản dị, không nên nặng nề. Tôi cảm thấy như vậy thoải mái. Cuộc sống của tôi không thể thiếu nụ cười", NSND Trọng Trinh bày tỏ.

Nam nghệ sĩ cho hay, với anh, gia đình là điều thiêng liêng, quan trọng nhất. Cuộc sống dẫu có bận rộn thế nào, gia đình vẫn là nơi chốn yên bình tìm về.

NSND Trọng Trinh tiết lộ chuyện làm bố chồng ở ngoài đời - 2

"Tôi cho rằng, cuộc sống nên trả mọi thứ về tự nhiên, sống hài hòa, giản dị, không nên nặng nề", NSND Trọng Trinh nói (Ảnh: BTC).

Ở tuổi 65, NSND Trọng Trinh vẫn tất bật với nhiều công việc, vào Nam, ra Bắc. Thời gian gần đây, không chỉ duy trì đam mê diễn xuất, anh được mời làm giám khảo nhiều cuộc thi sắc đẹp, tài năng...

Anh cho biết, trước kia, anh ưu tiên việc cơ quan là trên hết. Dù nhận được nhiều lời mời cũng khó sắp xếp. Tuy nhiên, từ khi về nghỉ hưu, chủ động thời gian hơn, anh có thể thoải mái bố trí nhận những công việc phù hợp.

Tuy nhiên, phim ảnh vẫn là ưu tiên số một của anh. Anh vừa là diễn viên, vừa làm đạo diễn nếu có các chương trình phù hợp. Với mỗi vai diễn, anh vẫn thăng hoa, thậm chí "hi sinh" cho mỗi lần xuất hiện trên màn ảnh

Trong quá trình quay phim Thông gia ngõ hẹp, vì quay phim trong điều kiện địa hình, thời tiết khắc nghiệt, NSND Trọng Trinh đã phải đi cấp cứu vì sốt virus, nằm bệnh viện huyện mất gần một tuần khiến ê-kíp đạo diễn và các diễn viên lo lắng.

NSND Trọng Trinh kể: "Đạo diễn Trịnh Lê Phong và họa sĩ bối cảnh đưa đoàn phim lên tận Vườn quốc gia Xuân Sơn (Phú Thọ). Xem trailer mọi người có lẽ cũng hình dung ra địa hình hiểm trở, muỗi, vắt nhiều kinh khủng, thậm chí rắn bò lổm ngổm... Đoàn phim đã phải làm việc rất vất vả trong mùa mưa. Chúng tôi đi công nông, trèo đèo, lội suối,..."

Tuy nhiên, sau đó anh đã mau chóng hồi phục và tiếp tục trở lại với công việc. Dù xuất hiện ở đâu, anh cũng muốn tạo sự hứng khởi cho mọi người. 

Là nghệ sĩ tên tuổi nhưng với trách nhiệm làm nghề, NSND Trọng Trinh không chê vai diễn nhỏ, thậm chí, sẵn sàng nhận vai... chạy qua màn hình, điển hình như vai ông xe ôm trong Về nhà đi con.

Với vai diễn này, NSND Trọng Trinh chỉ xuất hiện 3 giây trong phim. Không những thế, còn chẳng được lộ mặt, đeo khẩu trang kín mít. Ở tập 81, Vũ (Quốc Trường) sa cơ thất thế, phải đi xe ôm đến nhà Thư (Bảo Thanh) vì ô tô tiền tỷ đã bán để trả nợ.

Vũ ghen khi bắt gặp Quốc (MC Tuấn Tú) chở Thư về bằng xe ô tô. Thấy thế, ông xe ôm quay sang trêu Vũ: "Cảnh Lan và Điệp à". Vũ đáp: "Không ạ! Là Điệp hát Lan nghe".

Câu chuyện đưa NSND Trọng Trinh đến với vai diễn ông xe ôm khá thú vị. Ngày hôm đó, anh đang quay một bộ phim có bối cảnh gần đoàn làm phim Về nhà đi con nên ghé sang chơi thăm các đồng nghiệp.

NSND Trọng Trinh tiết lộ chuyện làm bố chồng ở ngoài đời - 3

NSND Trọng Trinh vào vai xe ôm trong phim "Về nhà đi con" (Ảnh: VFC).

Đúng lúc đạo diễn Danh Dũng cần một vai xe ôm. Thấy vậy, mọi người đã "thách đố" NSND Trọng Trinh và treo cát-xê 500 nghìn đồng. NSND Trung Anh cũng "góp vui", bỏ tiền túi tặng thêm đồng nghiệp 500 nghìn đồng nữa.

NSND Trọng Trinh vui vẻ nhận lời ngay. Cảnh phim có sự xuất hiện của anh khiến mọi người lăn ra cười. Cuối cùng, tổng cát-xê một triệu đồng, anh dành để khao đoàn phim một bữa kem ra trò.

Chính sự trách nhiệm trong công việc, tính cách gần gũi, hòa đồng, giản dị mà NSND Trọng Trinh rất được các đồng nghiệp yêu mến, kính trọng...

(Theo Dân trí)