Tuổi thơ khốn khó, mải mê tập diễn đến gãy chân

NSƯT Thoại Mỹ, tên thật là Nguyễn Thị Ngọc Mỹ. Chị bắt đầu đi hát cải lương vào năm 11 tuổi với sự dìu dắt của chị gái là NSND Thoại Miêu và Út Trong là người đã dạy Thoại Mỹ hát những khúc ca đầu tiên.

Nhà có 12 anh chị em nên cuộc sống gia đình chật vật, cô bé Ngọc Mỹ sớm phải bươn chải với cuộc sống. Ngày còn nhỏ, Thoại Mỹ đi bán khoai, bán bắp, bưng hủ tiếu thuê để có tiền phụ cha mẹ. Vất vả, cơ cực nên niềm vui của Thoại Mỹ là những giây phút hiếm hoi được theo chị Năm - NSND Thoại Miêu đến rạp xem cải lương. Tuổi thơ của Thoại Mỹ được lời ca tiếng hát vỗ về, nuôi lớn từng ngày. 

Năm 13 tuổi, Thoại Mỹ thi đỗ vào khoa đào tạo diễn viên của Nhà hát Trần Hữu Trang, cùng khóa với các nghệ sĩ nổi tiếng như: Kim Tử Long, Ngọc Huyền, Tô Châu, Thùy Trang...

Năm 16 tuổi, sau khi ra trường, Thoại Mỹ bắt đầu đi hát ở nhiều nơi như Đoàn 3, Đoàn Huỳnh Long, Đoàn Sông Bé, Nhà hát Trần Hữu Trang. Vai nào vào tay Thoại Mỹ đều được hoàn thành xuất sắc. Khán giả hồi hộp nhìn chị lột xác từ vai ác, vai mùi, vai độc, vai lẳng, sang con nít, bà già... 

Thoai My 6.jpg
Chị từng được cố NSND Diệp Lang khen là "cô đào rộng xài" vì từ đào thương, độc, hài... Thoại Mỹ "trị" được hết.

Ai đã từng chứng kiến Thoại Mỹ làm giám khảo hay huấn luyện viên các cuộc thi cải lương đều nhận thấy ở chị sự thông minh, sắc sảo, thậm chí cứng rắn khi đưa ra những nhận xét giá trị.

Thoại Mỹ 3.png
NSƯT Thoại Mỹ là một trong những cô đào nổi tiếng thập niên 1990.

Năm 1992, chị nhận Huy chương Vàng giải Trần Hữu Trang, trở thành một trong những cô đào nổi tiếng thập niên 1990. Nghệ sĩ không bị đóng khung ở thể loại vai nào, gặt hái thành công từ đào thương, đào võ, đào lẳng đến đào độc, từ tuồng cổ đến tâm lý xã hội...

nsut thoai my hanh phuc _131612515392.jpg
NSƯT Thoại Mỹ trong vở kịch "Diều ơi".

Một số vai diễn gắn liền với tên tuổi của Thoại Mỹ như: nữ soái Hồng Phụng vở Ngọc Kỳ Lân, Võ Tắc Thiên vở Thái Bình công chúa, Phượng vở Rồng Phượng, Thu vở Duyên kiếp, Ngọc Hân vở Hồn thơ Ngọc, Lan vở Lời thú tội muộn màng...

thoai my top 1 jpeg 6202 1659090302.jpg

Cuối năm 2003, khi tập tuồng Xử án Bàng Quý Phi, đến đoạn nhảy từ trên cao xuống, chị bị té đau điếng. Ban đầu, Thoại Mỹ cứ nghĩ mình bị bong gân nên kìm nén cơn đau tiếp tục tập với đồng nghiệp. Những đợt diễn liên tiếp khiến chị quên cả việc điều trị đôi chân. Cho đến một ngày, khi cơn đau dồn dập khiến cho cơ thể bé nhỏ không còn sức chịu đựng, Thoại Mỹ đến bác sĩ thì hay tin: khớp gối bị bể, kèm theo đó là chứng bệnh teo cơ. Suốt thời gian đó Thoại Mỹ phải đi nạng để bảo vệ vết thương.

Thời gian điều trị chấn thương, bác sĩ yêu cầu nghỉ ngơi, không vận động mạnh nhưng Thoại Mỹ sợ không có cơ hội biểu diễn nên tiếp tục diễn những vai đào võ, tình trạng bệnh tái đi tái lại.

vu linh 0 09553430.jpg
thoai my vu linh.jpg
NSƯT Vũ Linh và Thoại Mỹ thời kỳ đỉnh cao.

Thời hoàng kim, Thoại Mỹ từng kiếm được cả cây vàng mỗi đêm diễn. Năm 2007, Thoại Mỹ nhận danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú. Đến nay, chị vẫn giữ được đam mê, nhiệt huyết với sân khấu cải lương.

Trái tim mong manh

Thoại Mỹ vốn bị bệnh tim. Chị đã có thời gian khốn khổ vì trái tim mong manh đôi lúc quá sức chịu đựng với những trái ngang, giằng xé trong mỗi nhân vật chị thể hiện. Có lần, khi lưu diễn bên Mỹ, mọi người ra khỏi xe hết mới phát hiện không có Thoại Mỹ, quay lại tá hỏa thấy chị đang nằm bất tỉnh...

Tháng 9/2022, chị xuất hiện cực kỳ ấn tượng với vai Thần phi Nguyễn Thị Anh trong vở cải lương Đêm trước ngày hoàng đạo của sân khấu cải lương mới Đại Việt. Tại Liên hoan sân khấu Thủ đô, nghệ sĩ Thoại Mỹ đoạt Huy chương Vàng với vai này.

NSƯT Thoại Mỹ đã tạo nên một Nguyễn Thị Anh rất khác. Một vai độc sang, đầy nội tâm, ca diễn tinh tế, mỗi lớp diễn có chị xuất hiện khán phòng đều căng tràn cảm xúc.

base64 169621480305751945146.jpg
Thoại Mỹ (vai Thần phi Nguyễn Thị Anh) và Võ Minh Lâm (vai Lê Tư Thành) trong vở "Đêm trước ngày hoàng đạo".

Thoại Mỹ tâm sự trước đó tim chị đã có những dấu hiệu "đình công". Lúc đập rất nhanh, lúc gần như không đập nhưng chị ngại đến bệnh viện. Sau Đêm trước ngày hoàng đạo, nhận thấy nội lực của Thoại Mỹ, đạo diễn Lê Nguyên Đạt mời chị vào vai nặng ký khác là Hoàng hậu Ngọc Dao trong vở Vua thánh triều Lê đi thi Liên hoan cải lương toàn quốc 2022.

Dù mệt nhưng Thoại Mỹ chuẩn bị kỹ tâm lý để tạo nên một Ngọc Dao đặc biệt. Nhưng nữ nghệ sĩ chịu thua con tim mình. Chị kiệt sức và phải qua Mỹ để phẫu thuật đặt máy trợ tim.

Bẵng đi một thời gian, sức khỏe Thoại Mỹ có vẻ ổn, ai cũng mừng khi thấy Thoại Mỹ xuất hiện nhiều hơn trong các show diễn tại Việt Nam. Chị đi hát, làm từ thiện và được mời làm giám khảo cuộc thi Tài năng diễn viên sân khấu cải lương Trần Hữu Trang, cuộc thi Chuông vàng vọng cổ...

374770039_1672633489.jpeg
NSƯT Thoại Mỹ tham gia chương trình "Chuông vàng vọng cổ".
Thoai My 4.jpeg
Thoại Mỹ gặp lại những đồng nghiệp thân thiết như NSƯT Kim Tử Long, Thanh Hằng...
Thoai My 5.jpeg
NSƯT Thoại Mỹ hội ngộ NSND Lệ Thuỷ. 

Không ngừng sáng tạo trong nghệ thuật, NSƯT Thoại Mỹ và ca sĩ trẻ H-Kray đã cho ra đời MV Phấn hoa màu son với hy vọng mang cải lương đến gần hơn với công chúng. Phần hát của NSƯT Thoại Mỹ được ê-kíp bàn tính kỹ lưỡng từng câu chữ, đúng tinh thần cải lương. 

MV "Phấn hoa màu son" với phần thể hiện của NSƯT Thoại Mỹ và H-Kray

Một đời truân chuyên nhưng bằng lòng với hạnh phúc hiện tại

Mối tình đầu của Thoại Mỹ chính là Kim Tử Long nhưng không đi đến kết thúc đẹp. Hiện nay, hai người vẫn là bạn tốt, giúp nhau trên sân khấu và cả ngoài đời. Họ là đôi đào kép vô cùng ăn ý, được khán giả yêu thích.

nsut thoai my hanh phuc _361612515334.jpg
Thoại Mỹ và Kim Tử Long là cặp đôi ăn ý trên sân khấu.

Nữ nghệ sĩ có một lần lập gia đình, hôn lễ được tổ chức rất trọng thể với 1.000 quan khách. Rất tiếc cuộc hôn nhân này bị đổ vỡ, Thoại Mỹ tưởng hụt hẫng đến xa rời sân khấu nhưng quyết tâm đi tiếp con đường nghệ thuật.

9 1635323620 16775693487401998556175 1677574906426 16775749065212120258966.webp
Bây giờ Thoại Mỹ đã có nhiều kinh nghiệm trong cuộc sống, đạt được vinh quang trong nghề nghiệp.

Khi nhắc lại cuộc hôn nhân tan vỡ đầu tiên, Thoại Mỹ cho rằng lúc đó còn quá trẻ, chưa suy nghĩ thấu đáo trước khi quyết định về cuộc đời mình. Bây giờ chị có đủ kinh nghiệm trong cuộc sống, đạt được nhiều vinh quang trong nghề nghiệp, can đảm và mạnh mẽ hơn để khắc phục những khó khăn.

Chị nói hạnh phúc lớn nhất là được khán giả yêu thương, được đem lời ca tiếng hát để đáp lại tấm chân tình đó.

33121159216147716289610293674214397483901109n 1677569421764658254460 1677574912641 16775749127301739353740.webp

"Từng đổ vỡ, từng đi qua rất nhiều điều không hạnh phúc nên tôi trân quý hơn những gì mình đang có. Ở tuổi nào người ta cũng mong mình được hạnh phúc hơn thôi", nữ nghệ sĩ tâm sự.

Thiên Di (tổng hợp)

Ảnh: FBNV, Internet