- Sau 4 ngày điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sóc Trăng, nữ bệnh nhân Thái Thị Hồng Hoa đã tử vong bất thường. Người nhà nạn nhân cho rằng, bác sĩ quá chậm trễ, không quan tâm kịp thời dẫn đến người bệnh tử nạn.

Theo đơn trình bày, khoảng 10h30 sáng 24/9, bệnh nhân Thái Thị Hồng Hoa (SN 1984, trú tại ấp Giồng Chùa B, xã An Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng), nhập viện trong tình trạng bị sốt và tiêu chảy.

Bệnh nhân được chuyển từ Trung tâm Y tế huyện Châu Thành lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sóc Trăng. Thời điểm này, chị Hoa vẫn nói chuyện và đi lại bình thường.

Ông Thái Văn Bé (cha chị Hoa) đau đớn vì mất con.

Bà Lâm Thị Thel (50 tuổi) mẹ của chị Hoa cho hay, đến gần 2h sáng 26/9, thấy con gái có dấu hiệu bất thường như mệt hơn nên đã gọi bác sĩ lấy 1 viên thuốc cho chị Hoa uống và khỏe lại.

Đến 7h sáng cùng ngày, người nhà bệnh nhân mua một tô cháo để chị Hoa ăn sáng. Khi ăn xong khoảng 15 phút, chị Hoa tiếp tục mệt lả và khó thở. Lúc này bà Thel tiếp tục gọi bác sĩ đến kiểm tra. Tuy nhiên, không có bác sĩ nào đến.

“Chừng 3 phút sau thấy con tôi mệt quá, thở rất khó khăn và tôi tiếp tục gọi bác sĩ thì được một cô y tá đến hỏi thăm: “Đã cho uống thuốc chưa?” Tôi bảo chưa. Cô y tá bảo “cho uống đi” – bà Thel kể.

Sau khi bệnh nhân uống thuốc, chị Hoa lại tiếp tục khó thở và được bác sĩ bảo người nhà lấy khăn ướt lau cho mát.

“Đang lau cho con tôi nhìn thấy mắt con trắng tròng, không thở. Tôi la làng thì lúc đó nhiều bác sĩ mới tập trung lại cứu chữa” – bà Thel tường trình.

Bệnh nhân được chuyển đến khoa cấp cứu. Tại đây, các bác sĩ cho biết, bệnh nhân đã ngừng thở, chết lâm sàng chừng 20 phút trước.

Gia đình bà Thel đã xin đưa con gái về nhà. Tuy nhiên, các bác sĩ bảo vẫn tiếp tục để bệnh nhân ở lại khoa cấp cứu điều trị.

Nơi vừa xảy ra vụ việc.

Đến sáng 27/9, bà Thel nhìn thấy con gái trong tình trạng bụng trướng to, mắt trợn trắng. Bà Thel thêm một lần xin các bác sĩ đưa con gái về nhà vì không còn hy vọng.

Nhưng các bác sĩ vẫn cương quyết không cho đưa bệnh nhân về nhà.

“Gia đình có nói, nếu tiếp tục chữa trị thì không trả tiền viện phí và các bác sĩ liền nói “gia đình không có tiền thì sẽ chữa miễn phí” – bà Thel nhớ lại.

Chiều 3/10, trao đổi với PV VietNamNet, bà Nguyễn Thị Lạc, PGĐ Bệnh viện Đa khoa Sóc Trăng cho biết: “Nguyên nhân cái chết của bệnh nhân Thái Thị Hồng Hoa được xác định là do phù phổi cấp, hội chứng thận hư, cao huyết áp, biến chứng suy thận mãn, tiêu chảy nhiễm trùng”.

Cũng theo BS Lạc, BGĐ bệnh viện sẽ họp và có hình thức kỷ luật đối với các kíp trực Khoa Nội 2.

Quốc Huy