- Đi lễ chùa, thấy cậu trai mới lớn nhờ bê hộ đồ lễ, nữ cảnh sát nhiệt tình giúp đỡ và bị hại ngay trong chùa.

Ngày 24/11, TAND TP Hà Nội đã đưa Phùng Văn Trình (19 tuổi, ở Tô Hiệu, huyện Thường Tín, Hà Nội) ra xét xử tội giết người, cướp tài sản. Học chưa hết lớp 7, hoàn cảnh gia đình khó khăn, Trình được một ngôi chùa ở phường Thượng Thanh, quận Long Biên, Hà Nội nhận vào giúp việc cho lễ cầu siêu.

Ngày 26/8/2009, chị T. (29 tuổi, ở phường Đức Giang, quận Long Biên), một nữ cảnh sát cùng bạn tới chùa để cúng bái. Trong lúc bạn ra đốt vàng mã, chị T. đứng đợi một mình, trên tay cầm hai chiếc túi xách. Thấy chiếc túi xách chị T. cầm, Trình đã nảy sinh ý định cướp tài sản.

Hắn đến gần chị T., giả vờ nhờ chị lên tầng 2 của chùa để bê vàng mã xuống nhà đốt. Trông Trình cũng hiền lành, chị T. tưởng thật đã vội đi theo hắn lên gác hai. Khi chị T. đang chăm chú bê khay đồ, Trình đã xông vào siết cổ nạn nhân từ phía sau khiến chị T. ngã vật ra nền nhà. Cố kêu: "Cứu tôi với", chị T. bị Trình đấm túi bụi vào mặt đến ngất xỉu rồi hắn tiếp tục bóp cổ chị T.


Bị cáo Trình.

Thấy nạn nhân bất động, Trình nảy sinh ý định hiếp dâm chị T. Hắn cởi hết quần áo của nạn nhân vứt vào một góc nhà. Khi hắn đang chuẩn bị giờ trò đồi bại thì chị T. tỉnh lại, tiếp tục phản kháng. Dùng sức lực, Trình đấm và bóp cổ chị T. Khi thấy chị T. nằm im, nghĩ nạn nhân đã chết, hắn kéo nạn nhân lên tầng 3 để giấu.

Kéo đến giữa cầu thang, sợ bị phát hiện, hắn lôi nạn nhân vào giấu ở khu để vàng mã. Quần áo, guốc và hai chiếc túi xách, gã cho vào túi ni lông, buộc thêm một viên gạch rồi vứt xuống ao gần chùa với ý định sẽ quay lại lấy tài sản sau đó.

Sau khi gây án, Trình bỏ trốn về quê, còn chị T. được mọi người phát hiện và đưa đi cấp cứu nên thoát chết.

Trước đó, ngày 25/5, Trình bị đưa ra xử sơ thẩm, nhưng phiên tòa hôm đó đã phải tạm hoãn do bà Tường, mẹ của Trình đưa ra giấy điều trị ngoại trú tâm thần của con trai. Tòa đã hoãn để lực lượng chức năng xác minh, làm rõ. Ngày 24/11, tại tòa, Trình tỏ ra thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Về phía bị hại, có lẽ vì ngại dư luận mà nạn nhân đã không tố cáo hành vi hiếp dâm, chỉ yêu cầu xử lý Trình tội giết người và cướp tài sản. Sau khi xem xét, HĐXX tuyên phạt Trình 12 năm tội giết người, 2 năm tội cướp tài sản, tổng hợp hình phạt cho cả hai tội là 14 năm tù giam.

Tê tái lòng vì con trai út, bà Tường ngồi ngay hàng ghế đầu nghe con khai tội. Người đàn bà bất hạnh đã phải một thân nuôi ba con ăn học và chăm sóc người chồng có tiền sử bệnh tâm thần. Trình bỏ học sớm, bà Tường muốn con vào chùa giúp việc để được thư thái tinh thần, ai dè ngay chốn cửa Phật mà nó cũng không ngại gây ra tội ác. Lúc nghe con trai về kể chuyện hắn vừa gây án, bà như muốn rụng rời cả chân tay. Sau phút an thần trở lại, bà gạt nước mắt đưa con ra đầu thú.

Nhìn con gục mặt trước vành móng ngựa, bà chỉ biết nghẹn ngào nhắc con cải tạo tốt để nhanh chóng được trở về với xã hội.


T.N