Không những một vài người nói rằng Thủ tướng Winston Churchill gọi bà là điệp viên ưa thích của ông, mà có người còn cho rằng nhân vật Vesper Lynd, một trong những nữ nhân vật nổi tiếng trong loạt truyện về điệp viên James Bond, được lấy cảm hứng từ bà Skarbek.
![]() |
| Bà Krystyna Skarbek, hay còn có tên là Christine Granville, một trong những điệp viên nổi tiếng Nhất của Anh thời Thế chiến II. |
Sinh ra tại Ba Lan vào năm 1915, bà Krystyna là con gái của một bá tước và một người thừa kế ngân hàng Do Thái, sinh trưởng và học tập tại một trường dòng. Bà đã trở thành Hoa hậu Ba Lan khi chỉ mới 17 tuổi, nhưng người phụ nữ này không chỉ là một người đẹp bình thường. Bà rất giỏi dùng dao và súng cũng như nhiều kỹ năng tự vệ và sống sót.
Sau khi Phát xít Đức xâm lược Ba Lan, bà Kyrstyna cùng chồng di cư sang Anh vào năm 1939 và tình nguyện gia nhập cơ quan tình báo Anh. Trong thời gian huấn luyện điệp viên, cơ quan này đã cho bà cái tên mới là Christine Granville. Tên gọi này đã được bà sử dụng một cách hợp pháp sau chiến tranh.
Bà Christine đã có những thành tích đáng nể. Nhiệm vụ đầu tiên của bà là ở Budapest, nơi bà chuyển giao tài liệu vào Ba Lan bằng cách trượt tuyết qua dãy núi Tatra, đồng thời giải cứu những người Ba Lan bị bắt giữ khỏi tay Đức Quốc xã. Bà cũng nhảy dù xuống Pháp vài lần, hoặc là để thu thập những tin tức quân sự quan trọng của Đức hoặc là giao những thông tin cực kỳ nhạy cảm. Lần nào bà cũng trở về nước Anh, nhận tiếp nhiệm vụ mới và trở lại vùng địch.
Trong chiến tranh, bà nổi tiếng là người rất bạo gan. Nhiều lần bà đã tránh bị Đức Quốc xã truy bắt bằng cách nói rằng bà có quan hệ với một quan chức cấp cao hoặc giả bị bệnh lao bằng cách cắn lưới đến chảy máu. Bà thậm chí có lần nhờ tay một sĩ quan Đức mang một túi đựng các tài liệu mật qua cửa khẩu kiểm tra của Phát xít và nói đó là túi đựng trà bà mua ở chợ đen cho mẹ.
Tuy nhiên, chiến công đáng kể nhất của bà là, mặc dù gương mặt của bà đã xuất hiện trên các áp phích truy nã trên khắp nơi, bà đã đột nhập vào một nhà tù của Đức để giải cứu hai đồng nghiệp sắp bị xử bắn. Bà nói với quản giáo rằng bà là điệp viên Anh và là cháu của một vị tướng Anh nổi tiếng. Bà thuyết phục tên này rằng quân Đồng minh sẽ tiếp quản thành phố này trong nay mai và nếu tù binh được thả, hắn sẽ được trả tiền và tha bổng. May thay, kẻ này đồng ý cho bà qua.
Sau chiến tranh, bà Christine không còn được trọng dụng và quân đội Anh đã cho bà xuất ngũ, chỉ cung cấp có 100 bảng để xây dựng lại cuộc sống. Thay vì nhảy dù vào vùng địch, bà đã làm rất nhiều công việc khác nhau, bao gồm cả làm tiếp viên trên tàu biển. Tại đây, một đồng nghiệp đã bị sắc đẹp của bà ám ảnh. Và khi bà từ chối hẹn hò với người này, hắn đã dùng dao đâm chết bà vào năm 1952.
Mặc dù gần như bỏ quên bà sau chiến tranh, quân đội Anh đã mai tang bà Christine cùng với rất nhiều danh hiệu cao quý, bao gồm Huân chương Thập tự chinh của Pháp, Huân chương vua George, Huân chương Vương quốc Anh (OBE), huy hiệu của Quân Kháng chiến Pháp và một tước hiệu của Ba Lan, nơi bà sinh ra và lớn lên.
Nội dung được thực hiện qua tham khảo nguồn tin từ tờ Business Insider, một trang tin công nghệ lớn của Mỹ. Business Insider nổi tiếng bởi các bài viết tổng hợp từ nhiều nguồn tin với các chủ đề nổi trội liên quan đến công nghệ, chính trị, quân sự…
