- Lực lượng chức năng thu được ma túy đá, hai thanh kiếm, cân tiểu ly và 80 viên đạn thể thao. Cơ quan chức năng nghi ngờ nhóm này sản xuất vũ khí ám sát.

Từ cuối tháng 9, Hoàng Thị Thuỷ (37 tuổi, ở Hải Phòng) bị công an quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) truy nã toàn quốc về hành vi mua bán trái phép chất ma tuý.

Cơ quan điều tra xác định, Thuỷ là một mắt xích quan trọng trong đường dây cung cấp ma tuý đá cho dân chơi Hà Nội và một số tỉnh lân cận.

{keywords}
Tang vật vụ án

Sau thời gian “im thin thít và lặn mất tăm”, Thủy đột nhiên xuất hiện trên trang Facebook cá nhân của cô ta, thậm chí còn rao bán một số mặt hàng đắt tiền.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cảnh sát đã lần ra chỗ trú ngụ của Thủy. Cô ta sống cùng một vài thanh niên khác trong căn nhà hai tầng, thuê ở phố Hoàng Ngân và tuyệt nhiên không ló mặt ra ngoài.

Tại ngôi nhà này, các cửa sổ đều được bịt kín bằng tôn dày. Cửa chính của căn nhà luôn khoá từ bên trong nên gây khó khăn cho lực lượng chức năng truy bắt.

Ngay khi phát hiện ra nơi lẩn trốn của “nữ quái”, kế hoạch vây bắt Thuỷ được vạch ra kỹ càng.

Ngày 1/12, khoảng 10 trinh sát tìm cách tiếp cận căn nhà. Lúc đó, người chủ cho thuê nhà gõ cửa, từ bên trong có tiếng đáp lời: “6 giờ tối bà quay lại, chị ấy đi ra ngoài, không có chìa khoá mở đâu”.

Chờ đến khi một gã thanh niên khác đi về, cảnh sát ập vào. Trong nhà, một kẻ lên tiếng đánh động cho “nữ quái”: “Chị Thuỷ ơi”.

Biết mình bị “sờ gáy”, Thủy lao lên tầng tum định tìm đường tẩu thoát nhưng đã bị tóm gọn.

Cảnh sát đã khám căn nhà nơi Thủy trú ngụ và thu được 20 gram ma túy đá, hai thanh kiếm, cân tiểu ly và 80 viên đạn thể thao.

Trên mặt cân tiểu ly, ma tuý đang được chia dở, chưa kịp đóng gói.

Ngoài ra, cơ quan công an còn thu giữ các vật dụng khác như máy hàn, cưa, máy cắt, mô hình súng bút, giấy giáp…

Danh tính hai thanh niên bị bắt cùng Thuỷ được xác định là Trần Mạnh Ninh (25 tuổi, quê Thanh Hoá) và Vương Xuân Trường (22 tuổi, quê Tuyên Quang).

Thuỷ, Ninh và Trường khai số đạn trên là của một thanh niên khác đã bỏ đi chừng vài ngày trước đó. Khi đi anh ta đã mang theo khẩu súng.

Tại cơ quan điều tra, Thuỷ khai nhận, trong thời gian bị truy nã, cô ta tình cờ gặp Ninh, (kẻ có hai tiền án về tội Cố ý gây thương tích và Gây rối trật tự công cộng), là bạn tù của chồng.

Biết Thủy có “mối hàng”, Ninh đã bàn với cô ta mua bán ma tuý đá kiếm lời. Sau khi bàn bạc, cả ba kẻ đều nghiện thống nhất, Ninh và Trường đảm nhận việc “giao dịch” với khách hàng.

Vì Thủy đang bị truy nã nên cô ta sẽ chỉ ở trong nhà, hầu như không ló mặt ra ngoài.

Hàng xóm của Thủy, Ninh và Trường cho hay, vào ban đêm, trong căn nhà của cả nhóm thường phát ra tiếng đục, cắt, rèn… Cơ quan chức năng nghi ngờ nhóm này sản xuất vũ khí ám sát.

Hiện, vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

T.Nhung