Ngay sau khi cô con gái 12 tuổi Morgan bị đình chỉ học vì mặc quần quá chật, chị Traci Hull đã quyết định đưa con gái tới trường để nói chuyện với ban giám hiệu.

{keywords}
Cô bé Morgan Hull và chiếc quần được cho là quá bó sát

Tại đây, trợ lý hiệu trưởng Trường Trung học Franklin Township cho biết lần này chiếc quần của cô bé vẫn quá chật và cô bé không được phép vào lớp. Morgan hiện đã lỡ 2 ngày học vì chiếc quần.

“Con bé đang bị chậm lại vì chúng ta dành 2 ngày tập trung vào một chiếc quần quá chật” – bà mẹ nói.

Trước đó, chị Hull chỉ biết con gái bị đình chỉ học qua một email “cảnh báo”.

{keywords}
Cận cảnh chiếc quần

“Tôi không thể hiểu được khi chuyện lớn này lại là do quy định về ăn mặc, chứ không phải vì việc học hành của con bé”.

Khi bà mẹ này được thông báo con gái tiếp tục bị đình chỉ, chị quyết định đưa vấn đề lên thẳng văn phòng giám đốc. Mặc dù không thể trao đổi trực tiếp với giám đốc, song một trong các nhân viên ở văn phòng sau khi xem xét trang phục của Morgan cho rằng chiếc quần không hề có vấn đề gì, và xác nhận rằng toàn bộ sự việc sẽ được điều tra kỹ lưỡng.

  • Nguyễn Thảo (Theo Daily Mail)