- Hai sinh viên ngồi bệt xuống lề đường giữa rừng người và rừng xe, mắt dõi về gầm xe bồn nơi người bạn đồng song nằm bất động dưới làn bánh. Trước đó ít phút cả ba cùng vui vẻ trên đường về nhà sau buổi học căng thẳng...

Chiều tối ngày 10/10, tai nạn giao thông thương tâm đã xảy ra tai ngã tư Quang Trung – Phan Huy Ích – Pham Văn Chiêu (P.12, Q.Gò Vấp, TP.HCM).

Xe bồn mang biển số 57H-2432 của công ty TNHH vận tải Trí Tài lưu thông trên đường Tô Ký qua cầu Chợ Cầu hướng về đường Quang Trung, khi đến ngã tư trên chuyển hướng vào đường Phan Huy Ích đã cán một sinh viên đang đi xe đạp làm nạn nhân chết tại chỗ.

Người và xe dày đặc 

Nhân thân nạn nhân được nhanh chóng xác định bởi 2 người bạn cùng trường, cùng trên đường về phòng trọ là Lê Thị Tuyết Mai, sinh viên một trường cao đẳng ở Quận 12.

Những người chứng kiến thuật lại, vào thời điểm trên tại ngã tư xe cộ dày đặc. Đang giờ cao điểm mọi người chen lấn nhau vượt lên trước gây ra cảnh hỗn độn trên đường phố.

Chị Mai đi xe đạp sát lề chuẩn bị rẽ phải. Một chiếc xe bồn cùng chiều từ phía sau ép sát vướng vào xe đạp hất chị ngã xuống đường ngay lằn bánh.

Tài xế xe bồn không hề hay biết, cán qua người chị rồi dừng lại.

Tại hiện trường dưới bánh trước bên phải xe bồn, thi thể chị Mai cùng các vật dụng học tập vương vãi khắp nơi. Hai người bạn trai cùng lớp ngồi bêt xuống lề đường không nói được lời nào.

Tài xế và phụ xe vội vã chạy đến trụ sở công an phường cách đó không xa để lánh nạn.

Giao thông tại ngã tư đã bị kẹt nghiêm trọng. Các ngả đường đi tới ngã tư, dòng xe phải dừng lại kéo dài hơn 1km.

Phải mất 2 giờ sau, sau khi cơ quan chức năng lập biên bản và đưa nạn nhân về nhà xác giao thông mới trở lại bình thường.

Trần Chánh Nghĩa