Quê Thái Bình, Nguyễn Ngọc Minh (SN 1992), được sinh ra ở Nga. Hai mẹ con Minh không chịu được thời tiết khắc nghiệt ở nước ngoài, nên cha mẹ Minh đã đưa cô quay về quê Thái Bình khi Minh mới được hơn 1 tháng tuổi.
Cuộc sống êm đềm trôi, hai đứa em Minh lần lượt chào đời. Đến năm 2003, vì cuộc sống gia đình, cha của Minh quay lại nước Nga để kiếm tiền nuôi gia đình.
Kể từ đó, đã 10 năm trôi qua, bố Minh không quay về với mẹ con cô nữa. Điều này đã khiến ba mẹ con Minh phải chịu điều ong tiếng ve rằng bố cô đã có người khác nên bỏ rơi ba mẹ con.
Sợ các con buồn, mẹ Minh thường phải động viên chị em cô. Một mình mẹ tần tảo nuôi ba chị em Minh ăn học. Minh vừa tốt nghiệp trường Cao đẳng về y vào đầu năm 2013.
Thấy con gái lớn xin được việc tại một phòng khám tư ở Ba Đình, Hà Nội, mẹ Minh chưa kịp mừng cho con thì nhận được tin con bị bắt vì tội ăn cắp.
![]() |
| Minh nức nở tại cơ quan công an. |
Lao vội đến trụ sở công an, vừa nhìn thấy đứa con gái lớn đang khổ sở, khóc hết nước mắt ngồi khai tội, mẹ Minh chỉ kịp hỏi con: "Sao ra nông nỗi này hả con?". Minh không nói được gì ngoài lời xin lỗi mẹ.
Lâm đường cụt
Theo tài liệu điều tra của cơ quan công an, được nhận vào làm việc tại phòng khám tư của bà L. (SN 1955, ở Ba Đình, Hà Nội), Minh được giao phụ việc ở phòng khám và lau dọn nhà.
Vào khoảng 7 giờ ngày 15/7/2013, Minh đến làm việc cho nhà bà L. Trong khi lau dọn nhà cửa một mình, phát hiện thấy chìa khóa két sắt của bà L. để trong ngăn bàn trang điểm ở phòng ngủ tầng 3, Minh lấy đi xuống tầng 1 mở két sắt, lấy số tiền 38 triệu đồng rồi trả lại chìa khóa vào vị trí cũ.
Sau khi trộm cắp, Minh đem số tiền về nhà trọ cất giấu rồi vẫn đi làm như bình thường.
Ngày 18/7, bà L. phát hiện mất 50 triệu đồng đã làm đơn trình báo công an. Qua truy xét, Công an đã đưa Minh lên trụ sở làm việc.
Tại cơ quan Công an, Minh khai nhận hành vi trộm cắp của mình như trên. Cơ quan công an đã thu được ở nhà trọ của Minh số tiền 100 triệu đồng. Trong số tiền trên, Minh khai nhận, chỉ có 38 triệu đồng là tiền trộm cắp của bà L.
Tại công an quận Ba Đình, Minh khóc như mưa, cả người cô ta run lên vì sợ hãi, xấu hổ. Mái tóc dài, gương mặt hiền lành, hốc hác, nhắc đến mẹ, nhắc đến cậu bạn trai yêu nhau từ thời cấp ba, Minh càng không thể cầm được nước mắt.
Cô ta nức nở: "Giờ em hối hận vô cùng, em chỉ mong được gặp cô L. để nói lời xin cô ấy tha lỗi...".
Theo lời Minh, được nhận vào làm với mức lương hơn 2 triệu đồng/ tháng, thấy bà L. sơ hở, Minh đã nẩy sinh ý định trộm cắp. Cô ta thanh minh: "Mẹ em một mình nuôi ba con ăn học, em chỉ muốn có được chút tiền để xin được một việc làm tốt hơn, đỡ đần cho mẹ".
Sau hôm trộm cắp, Minh cho biết, cô ta mang tiền về cất ở nhà trọ và không dám tiêu. Ngày hôm sau, cô ta mang theo tiền, cố tìm chìa khóa két, định bụng sẽ để trả tiền vào chỗ cũ, nhưng không tìm thấy chìa khóa.
Những ngày đi làm tiếp theo trở nên dài lê thê với cô sinh viên mới ra trường. Minh lo sợ bị phát hiện là kẻ ăn cắp nên vừa làm việc, vừa thường xuyên "nghe ngóng".
Vài ngày trôi qua, không thấy gia chủ nhắc nhở đến số tiền bị mất, Minh không ngờ sau đó mình bị phát giác.
Từ một cô sinh viên mới ra trường với tương lai rộng mở, giờ Minh trở thành kẻ tội phạm phải khóc than sau song sắt nhà tạm giam.
- T.Nhung
