Một nữ sinh năm thứ nhất ở Anh đã rao bán "cái ngàn vàng" trên mạng cộng đồng sinh viên ở Anh để trả tiền học phí trong bối cảnh học phí tại Anh sẽ tăng gấp 3 lần trong năm tới.
Sự trong trắng cũng thành hàng hóa
| Nữ sinh viên Rumani 18 tuổi từng đấu giá"cái ngàn vàng" |
Mức học phí tại Anh sẽ vào khoảng 9000 bảng Anh khiến nhiều sinh viên lao đao. Chủ nhân của mẩu quảng cáo được cho là học ngành khoa học xã hội viết tiêu đề ngày 26/12/2010 :"Đang cân nhắc bán thứ quý giá nhất của người con gái". "Tôi đang là sinh viên năm thứ nhất của một trường ĐH danh tiếng. Gia đình tôi không giàu có để có thể trả mức học phí cao ngất ngưởng trong suốt những năm ĐH nên tôi cần tiền để tự trang trải các chi phí và tạo cho mình nhiều cơ hội hơn trong cuộc sống", cô giải thích lý do.
Sau đó, nữ sinh viên còn tự miêu tả mình là thiếu nữ 18 tuổi khá hấp dẫn, có mái tóc màu vàng, thân hình mảnh dẻ, vòng một gợi cảm với cỡ áo ngực 32 DD và một khuôn mặt xinh xắn. Tuy nhiên, cô không đưa ra mức giá cụ thể. Ngay sau khi đoạn tin xuất hiện, đã có hàng trăm sinh viên gửi bình luận bên dưới. Nhiều người khuyên cô không nên làm như vậy, số khác lại đưa ra gợi ý nên đẩy giá lên tối thiểu 2.000 bảng.
Một thành viên của trang diễn đàn tên là Ritchie888 gửi lời nhắn đến cô gái: "Làm như vậy là bạn đã bán cả tâm hồn mình". Đáp lại ý kiến trên, cô gái nói rằng "sự trong trắng" cũng là một loại hàng hóa. Sẽ tốt hơn khi trao nó cho một người nào đó trong trạng thái say mèm rồi nhận tiền từ tình một đêm ấy.
Ý kiến khác lại chỉ ra rằng: "Hãy làm điều ấy bởi đó là cơ thể bạn. Có nhiều cái chợ đặc biệt và chợ bán cái ngàn vàng cũng là một dạng như thế. Giá cho lần đầu làm đàn bà vào khoảng 2.000 bảng".
Không ít người bạn chia sẻ với cô gái trên rằng cô sẽ hối hận cả đời vì đem đấu giá sự trinh trắng. Những người đàn ông trả tiền cho sex không quan tâm người họ ngủ cùng là một cô gái mà chỉ xem bạn như đồ vật có thể mua.
Nhiều cô gái từng rao bán "cái ngàn vàng"
Năm 2004, nữ sinh ĐH Bristol 18 tuổi, Rosie Reid cũng đấu giá "cái ngàn vàng" trên eBay. Cuối cùng cô gái này đồng ý ngủ cùng một kỹ sư 44 tuổi với giá 8.400 bảng trong một khách sạn ở London. Rosie khoe có 2.000 người muốn lên giường với cô sau khi đoạn tin được đăng. Mới đầu đây chỉ được nữ sinh ấy xem như trò đùa nhưng sau đó cô đã tìm thấy người muốn mua lần đầu của mình với giá cao.
Vụ tạp chí Jane giúp đỡ nhiệt tình một cô gái tên là DiMuro, 29 tuổi, người New York rao bán trinh tiết cũng làm tốn không biết bao nhiêu giấy mực của báo chí Mỹ năm 2008. Một số người chỉ trích DiMuro là không biết ngượng khi rao bán thân, và chỉ trích tạp chí Jane đang hành động như một “tên ma cô”. Jane còn cổ vũ độc giả bình chọn cho các ứng viên mà họ sẽ lăng xê trên con đường hẹn hò với DiMuro.
DiMuro tuyên bố rằng cô không hối tiếc vì đã công khai tình trạng thân thể mình, rằng cô đã ký cam kết về sự trinh trắng của bản thân, rằng cô sẵn sàng đi kiểm tra y tế nếu cần thiết.
Năm 2009, nữ sinh viên Rumani 18 tuổi tên là Alina Percea đã đem "cái ngàn vàng" của mình đấu giá trên mạng để lấy tiền trang trải cho việc học tại trường ĐH.
Alina đăng quảng cáo về bản thân trên một trang web chuyên về hẹn hò và đấu giá liên quan tới tình dục của Đức. "Tôi cao 1,72m, nặng 49 kg và có đôi mắt nâu của con gái Rumani. Tôi không hút thuốc và có giấy chứng nhận mình vẫn còn trinh tiết. Tôi muốn lần đầu của mình phải đặc biệt chứ không phải là sự lạm dụng".
Cô nữ sinh còn nói thêm rằng: "Người trả giá cao nhất có thể ở bên cô cả ngày cuối tuần miễn là anh ta có thể trả các chi phí trong trường hợp tôi di chuyển hoặc ở khách sạn".
Tuy nhiên, cô gái trẻ này cũng hy vọng người trả giá cao nhất có thể là người cô sẽ lấy làm chồng. Cô hy vọng sẽ thu về khoảng 50.000 euro. Ba ngày trước khi cuộc đấu giá đóng cửa, giá "cái ngàn vàng" của cô đang là 5.000 euro.
Tú Uyên (Tổng hợp)