- Nữ văn sĩ người Anh Doris Lessing đã qua đời ở tuổi 94 tại nhà riêng vào hôm chủ nhật, 17/11.

"Bà yên nghỉ thanh thản tại nhà riêng ở London vào lúc sáng sớm", nhà xuất bản HarperCollins - nơi in những tác phẩm của bà nói trong một thông cáo gửi báo chí. "Bà là một nhà văn phi thường với một trí tuệ độc đáo và quyến rũ. Được làm việc với bà là một đặc ân, và chúng tôi vô cùng thương tiếc bà", thông cáo viết.

{keywords}
Nữ văn sĩ Doris Lessing (22/10/1919 - 17/11/2013)

Sinh ở nơi từng là xứ Ba Tư, nay là Iran vào ngày 22 tháng 10 năm 1919, bà lớn lên ở vùng Nam Rhodesia, nay là Zimbabwe, nơi bà cho xuất bản cuốn tiểu thuyết đầu tiên The Grass is Singing (Cỏ hát) vào năm 31 tuổi, trước khi chuyển tới sinh sống tại Anh.

Bà sống ở London suốt 50 năm sau đó và kiên trì với sự nghiệp văn chương. Hơn 50 tác phẩm mà bà để lại trải rộng trong nhiều chủ đề khác nhau từ xung đột về giới, tư tưởng, chủng tộc cho tới tiểu thuyết khoa học. Cũng như, trong nhiều thể loại khác nhau từ tiểu thuyết, truyện ngắn tới tuyển tập thơ, phi hư cấu, hồi ký... Danh sách những tác phẩm xuất sắc nhất của bà có thể kể tới tiểu thuyết The Golden Notebook (1952, Sổ tay bằng vàng), The Good Terrorist (1985, Kẻ khủng bố tử tế), Alfred và Emily (2008)...

Được đánh giá là một trong những nhà văn quan trọng nhất trong thế giới văn chương viết bằng tiếng Anh vào nửa cuối thế kỷ 20, bà đoạt giải Nobel 2007 với lời ca ngợi những trang viết của bà "đầy sức mạnh chống thực dân và bảo vệ nữ quyền". Sự thừa nhận muộn màng của Viện hàn lâm Thụy Điển đưa bà đi vào lịch sử giải này như là người phụ nữ thứ 11 thắng giải và cũng là người lớn tuổi nhất khi đoạt giải (87 tuổi). 

Con trai bà, Peter, người mà bà luôn lo sợ vì đã chống chọi với bệnh tật trong nhiều năm, cũng đã qua đời cách nay 3 tuần.

Khải Trí (theo Reuters, The Guardian)