- Trong lúc cãi nhau với người yêu, gã thanh niên thấy người lạ đi qua nhìn ngó liền nổi máu côn đồ, tìm dao đâm chết họ. 

Ngày 10/2, TAND TP.HCM đã xét xử và tuyên phạt Từ Hoài Thanh (SN 1988, ngụ Trà Vinh) mức án tù chung thân về tội giết người. Ngoài hình phạt, HĐXX cũng tuyên buộc bị cáo phải bồi thường cho phía gia đình nạn nhân tổng cộng 179 triệu đồng. 

{keywords}
Bị cáo tại tòa

Theo cáo trạng của cơ quan công tố, khoảng 2h sáng ngày 5/10/2013, Từ Hoài Thanh cùng người yêu là T.T.T.V. và nhóm bạn đi uống rượu tại một quán ốc trên đường Tân Sơn Nhì, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, TP.HCM. 

Trong lúc ăn uống, giữa Thanh và V. phát sinh mâu thuẫn, Thanh lấy xe bỏ về nhà trọ. Lát sau, khi Thanh trở lại quán, hai bên tiếp tục xảy ra cãi vã, V. giận bỏ ra khỏi quán và đi bộ trên đường nên Thanh lấy xe đuổi theo nói chuyện.  

Lúc này, thấy đôi nam nữ cãi nhau giằng co trên đường nên anh Nguyễn Ngọc Linh đang chở bạn đi ngang qua đứng nhìn. Thấy vậy, Thanh liền tức giận chạy xe vào một quán ăn gần đó lấy một con dao ra để “"xử"” người này. Nhìn thấy Thanh quay lại, anh Linh liền lái xe đi nhưng vẫn bị Thanh đuổi theo dùng dao đâm một nhát trúng ngực rồi bỏ đi. 

Phát hiện sự việc, xe tuần tra của Công an phường Tân Sơn Nhìn vội vàng đưa nạn nhân đi cấp cứu. Do vết thương quá nặng, nạn nhân đã tử vong ngay sau đó. Chiều cùng ngày, Từ Hoài Thanh bị bắt và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. 

M.Phượng