Ai đã từng về miệt sông nước mênh mông của ĐBSCL sẽ không lạ gì ở những vùng quê nghèo, khi ngay bên cạnh khung cảnh nên thơ của chùm hoa điên điển nở vàng bên sông, đâu đó sẽ xuất hiện những chiếc cầu gỗ xiêu vẹo, tạm bợ.

Có khi, mặt cầu bằng gỗ ván ọp ẹp, tay vịn mong manh như muốn long ra, bên dưới trụ cầu thì mòn dần, nghiêng vạt đi vì chịu không nổi những con nước xoáy xiết vào mùa nổi. Thậm chí người dân phải dùng vải buộc tạm để có cái mà qua lại! Chỉ cần bao nhiêu đó liên tưởng thôi đã thấy được những nguy hiểm mà bà con ngày ngày đối mặt khi đi qua cây cầu như này.Vậy mà, thậm chí nhiều nơi bà con còn phải chọn ghe làm phương tiện di chuyển vì không có… cầu để mà đi.

{keywords}
Đông đảo bà con nhân dân trong huyện Cai Lậy - Tiền Giang đã đến tham dự va cổ vũ tinh thần cho 2 xa Tân Bình và Thanh Hòa thi đấu

Chị Đinh Thị Loan, một người dân ở xã Thanh Hòa (Cai Lậy, Tiền Giang) cho biết: “Ngày hai bận đứng đợi đò cho mấy sắp nhỏ qua tới bờ bên đó để đi học. Có bữa nghe người ta điện thoại báo con bị chảy máu cam xỉu trên lớp, tui lo quá nên lội sình băng qua mà không kịp chuyến đò. Mất hơn tiếng đồng hồ mới lên tới trường, thấy con nằm im ru mặt tái nhợt trên phòng giám thị, nhìn lại mình thì sình dính lên tới vạt áo. Cả mẹ cả con ôm nhau khóc!”

Những chuyện tưởng chừng đơn giản như đi học, đi làm, đi chơi… như vậy thôi mà sao cũng nhiều cản trở quá!

Chung quy cũng tại chuyện… qua sông. Có những địa phương, người dân chờ mòn mỏi để có chiếc cầu chắc chắn để đi, nhưng chi phí xây cầu không có, người dân đã tự vận động nhau làm tạm bợ những chiếc cầu gỗ để đi lại. Rồi cứ thế hệ này đến thế hệ khác phải vất vả qua những cây cầu như thế, nông sản sản xuất ra cũng khó bán vì không thuận tiện cho dân buôn, mà chở đi bán thì cũng cực vì bị o ép giá. Có thể nói trăm đường khổ cũng vì cây cầu.

{keywords}

{keywords}
Các thành viên đại diện cho xã Thanh Hòa thi đấu rất quyết liệt để mang về cây cầu dây văng cho xã của mình

Anh Tiến Dũng, nhà ở ven bờ kênh Phú Thuận (xã Tân Bình, Cai Lậy) cho biết: “Ngoài lúc làm đồng, rảnh ngồi bện một sợi lục bình (ngang khoảng 5cm, dài 10m) được mười ngàn đồng. Bây giờ nhiều người làm nên giá giảm chỉ còn sáu ngàn. Ngày nào làm nhanh tay lẹ mắt thì bện được khoảng một sợi, mỗi tháng có thêm một trăm tám mười ngàn. Nhưng chi phí quyên góp để xây cầu thì mỗi hộ dân phải đóng tới bốn triệu. Cả một gia tài chứ ít gì!”

Nhiều nơi, chính quyền và người dân cũng hào hứng góp tiền lại để xây cầu nhưng rồi lại tiền của ai trả về nhà nấy do có gom thì cũng mãi không đủ! Vậy là ước mơ có được một cây cầu chắc chắn để cho dân qua lại, con em yên tâm đến trường vẫn còn lơ lửng.

Chia sẻ sự thiệt thòi đó của bà con ở những tỉnh xa, không ít những nhà hảo tâm cá nhân cũng như doanh nghiệp đã có hành động rất thiết thực. Họ đến tận nơi và xây lên những cây cầu thật sự hữu dụng để bà con có cái mà qua lại mỗi ngày. Mới đây nhất, tập đoàn Number 1 đã khởi động dự án xây cây cầu thép dây văng trị giá lên đến 700 triệu đồng ở xã Thanh Hòa mang tên Dr. Thanh (nhãn hàng tài trợ). Đây là phần thưởng dành cho đội đã thắng cuộc trong cuộc tỉ thí vui để giành quyền được tài trợ xây cầu trong chương trình Nhịp cầu Ước mơ.

{keywords}
Cây cầu là niềm ước mơ bao đời của những người dân

Với mỗi cuộc thi, đội thua cũng nhận được 50 triệu đồng vào quỹ vì người nghèo. Có thể hiểu, cuộc sống của người dân đã giảm gánh được phần nào trước sự kiện này, nhiều công việc được hoàn thành dễ dàng, nhiều ước mơ được đưa về gần hơn với tầm với.

Bà Trần Uyên Phương, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Number 1 chia sẻ: “Chúng tôi mong rằng, những “Nhịp cầu ước mơ” như thế này sẽ tháo gỡ khó khăn trong sinh hoạt, sản xuất cho bà con; bước chân trẻ nhỏ đến trường thuận lợi hơn để mở ra tương lai tươi sáng; người ốm yếu tiếp cận nhanh với cơ sở y tế để bình phục và tiếp tục vươn lên. Thông qua đó, chúng tôi cũng gửi gắm vào chương trình tinh thần “Không gì là không thể”, vốn là phương châm thể hiện sự nỗ lực, quyết tâm và bản lĩnh của Number 1 từ khi thành lập đến nay”.

Vị đại diện Number 1 cũng cho biết thêm, họ có cả một chuỗi chương trình xây dựng những “Nhịp cầu ước mơ” cho các tỉnh khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long, mỗi tháng sẽ có một cây cầu mới được xây dựng ở một tỉnh thành.

{keywords}
Cây cầu đã dần hình thành, một ngày không xa nữa bà con sẽ được yên tâm đi lại trên cây cầu vững chãi này.

Bắc thêm một nhịp cầu, nghĩa là đã rút ngắn con đường đi đến mơ ước của người dân ở những vùng quê nghèo bị cách trở bởi những khó khăn về đi lại. Thiết nghĩ, đó là hành động rất đáng được xã hội hoan nghênh và cổ vũ. Ai có khả năng xin hãy hết mình, vì thực hiện những sứ mệnh chia sẻ với cộng đồng luôn là hành động đẹp của một xã hội văn minh.

Và để cùng chia sẻ với những niềm vui mà chương trình Nhịp cầu ước mơ mang lại cho người dân tại các vùng khó khăn, khán giả có thể theo dõi chương trình phát sóng vào 19g30 tối chủ nhật cuối cùng của tháng trên kênh truyền hình Let’s Việt - VTC9.

Bảo Nhiên