- Lẽ ra ngày 20/11, vợ chồng thầy giáo Nguyễn Ngọc Son và Nguyễn Thị Thanh Hương được vui vẻ đón các em học sinh tới chúc mừng ngày tết truyền thống của mình. Nhưng giờ đây, trong lòng thầy cô vẫn còn nặng trĩu lo toan cuộc sống gia đình và đứa con bệnh tật.

TIN BÀI KHÁC:

Khi chúng tôi gặp thầy Son, người thầy nhanh nhẹn hoạt bát với vẻ bề ngoài rất cứng rắn, nhưng khi hỏi đến bệnh tình của con thì nước mắt người thầy tự trào. Có lẽ vì quá thương cho đứa con bệnh đang thiếu tiền điều trị, nên khi nhắc tới thầy không cầm được nước mắt.

Nếu chỉ nghe tên căn bệnh thì có thể nhiều người chỉ nghĩ đây là căn bệnh đơn giản. Nhưng thực chất căn bệnh rất nguy hiểm, nếu như không có tiền điều trị, người bệnh có thể dẫn tới tàn phế hoặc tử vong.

{keywords}

Bé Nguyễn Song Nguyên đang điều trị tại Bệnh viện Nhi Đồng 2, TP.HCM

Căn bệnh bé Nguyễn Song Nguyên đang mắc phải đó là căn bệnh viêm khớp tự miễn thể thiếu niên. Triệu chứng căn bệnh không đặc trưng, nên khi bé Nguyễn Song Nguyên có triệu chứng như nổi ban đỏ, đau nhức tay chân, cha mẹ em cũng không phát hiện ra mà chỉ cho là do em nghịch nhiều mới nhức mỏi tay chân.

Khi đưa con tới viện, nghe bác sĩ tư vấn thầy mới biết được đó là triệu chứng của căn bệnh viêm khớp tự miễn thể thiếu niên. Hơn một năm điều trị, vợ chồng thầy đang gặp rất nhiều khó khăn vì thuốc đặc trị rất đắt và thời gian điều trị lại kéo dài. Bao nhiêu tiền tích góp cũng không đủ để chữa bệnh cho con. Đến nay, vợ chồng thầy Son lâm cảnh nợ nần. Với khoản nợ hơn 100 triệu đồng đến thời điểm này chưa có khả năng trả nợ. Hiện tại với tổng thu nhập của gia đình là 10 triệu đồng/tháng cũng chưa đủ tiền mua thuốc cho con.

Chỉ tính riêng tiền thuốc đặc trị actemra mỗi tháng truyền một lần là 13,5 triệu đồng, chưa kể các thuốc và chi phí khác cùng tiền sinh hoạt gia đình.

Đứng trước khó khăn không còn lối nào thoát, thầy cũng không thể dửng dưng để con ngừng thuốc. Nếu chỉ cần ngừng thuốc thì kết quả điều trị coi như bằng không. Khi hỏi thầy về định hướng tiếp theo thầy Son cho biết, căn nhà cấp 4 là nơi trú ngụ của gia đình cũng đã tính phải bán.

“Tôi chỉ mong ước một điều duy nhất, mình có đủ tiền chữa bệnh cho con. Nhìn con đau đớn vì thiếu thuốc thì tội nghiệp cháu lắm. Hai vợ chồng tôi đều là giáo viên, tôi là giáo viên dạy thể dục cấp 2, bà xã là giáo viên dạy cấp 1, tổng lương 2 vợ chồng mỗi tháng 10 triệu đồng. Số tiền này gom hết lại cũng chưa mua đủ một liều thuốc, chưa kể tiền ăn tiêu và chi phí thuốc men khác và lo cho một đứa con đang học lớp 12. Hiện cháu Nguyên lại đang bị thêm chứng sạn thận nữa, bây giờ vợ chồng tôi chẳng biết làm cách nào kiếm tiền nữa”.

Khi chúng tôi liên hệ với thầy Hồ Đắc Lộc Hiệu trưởng Trường THCS Phước Hưng (Tuy Phước, Bình Định), dường như thầy nắm rất rõ về hoàn cảnh gia đình thầy Nguyễn Ngọc Son. Thầy Lộc cho biết: Vợ chồng thầy Son đều là giáo viên sống dựa vào lương không có thu nhập gì khác. Gia đình thầy Son có hai đứa con một đứa học lớp 12, một đứa bị bệnh. Thu nhập của hai vợ chồng khoảng 10 triệu/tháng, nếu như con cái không bị bệnh thì cuộc sống cũng vừa đủ. Hơn một năm nay, đứa con thứ hai phải đi viện rất tốn kém, nhà trường, giáo viên, công đoàn đã nhiều lần giúp đỡ nhưng cũng không được bao nhiêu. Có căn nhà để ở thầy Son cũng đã lên tiếng bán mà chưa bán được. Hy vọng các mạnh thường quân giúp đỡ cứu được đứa con của đồng nghiệp chúng tôi để vợ chồng thầy Son bớt gánh nặng và yên tâm công tác.

Đức Toàn

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

1, Gửi trực tiếp: Bạn đọc có thể đóng tiền tạm ứng viện phí cho bé Nguyễn Song Nguyên (Khoa Tim mạch) tại Phòng tài chính kế toán, hoặc Tổ trợ giúp bệnh nhân nghèo BV Nhi Đồng 2, TP.HCM. Hoặc gửi trực tiếp gia đình: Nguyễn Thị Thanh Hương thôn An Cửu, xã Phước Hưng, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định.

2. Qua báo VietNamNet (Ghi rõ ủng hộ em Nguyễn Song Nguyên con cô Nguyễn Thị Thanh Hương)

- Qua TK ngân hàng Vietcombank:

Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET

Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội

- Chuyển khoản từ nước ngoài:

- Bank account: VIETNAMNET NEWSPAPER

- The currency of bank account: 0011002643148

-Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM

-Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi, Vietnam

-SWIFT code: BFTVVNVX

- Qua TK ngân hàng Viettinbank:

Chuyển khoản: Báo VietNamnet

Số tài khoản: 1020.1000.158.2330

Ngân hàng Vietinbank Hoàn Kiếm, Hà Nội

- Chuyển tiền từ nước ngoài:

Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Hoan Kiem Brand

- Address:37 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội

- Swift code:ICBVVNVX122

3.Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:

- Phía Bắc địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land, 156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội

- Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 51 Trương Định, P6, quận 3,TP.HCM. Điện thoại: 08.39309882 - Fax: 08.39309881

Email: banbandoc@vietnamnet.vn