- Với chiêu thức gửi quà chuyển phát nhanh cho người tình, các đối tượng tội phạm gốc Phi đã tuồn hàng trăm gram ma túy đá vào Việt Nam tiêu thụ để kiếm lời.

Ngày 28/2, TAND TP.HCM đã xét xử và tuyên phạt bị cáo Agu Destiny Anthony (34 tuổi, quốc tịch Nigeria) mức án 14 năm tù về tội "mua bán trái phép chất ma túy". Cùng hầu tòa, bị cáo Đặng Thị Tuyết Nga (42 tuổi, TP.HCM) bị tuyên phạt 13 năm tù cũng về tội danh trên.

{keywords}

Đặng Thị Tuyết Nga và người tình gốc Phi trước vành móng ngựa

Theo cáo trạng, tháng 6/2011, Đặng Thị Tuyết Nga quen biết và chung sống như vợ chồng với Agu Destiny Anthony. Đầu năm 2012, Anthony trở về nước sau đó điện thoại cho Nga hứa hẹn sẽ sang Việt Nam đăng ký kết hôn và mua bán ma túy để kiếm tiền xây "tổ ấm".

Đầu tháng 8/2012, khi Anthony đang ở Kenya điện thoại cho Nga nói sẽ gửi quà là một gói bưu phẩm, trong quà có 50 gram ma túy đá được giấu trong một hồ lô làm bằng vỏ trái bầu.

Theo chỉ đạo của Anthony, sau khi nhận hàng, Nga đem số ma túy trên giao cho một người đàn ông không rõ lai lịch lấy 32 triệu đồng. Nhận tiền, Nga đem đổi được 1.600 USD, Anthony cho Nga 100USD, số còn lại Nga giao cho một đối tượng khác chuyển sang Nigeria cho "chồng".

Cuối tháng 10/2012, Anthony sang Việt Nam thuê một khách sạn tại quận Phú Nhuận (TP.HCM) sống như vợ chồng với Nga và cho biết sẽ lấy địa chỉ của Nga để người bạn ở nước ngoài gửi ma túy về Việt Nam cho Anthony bán.

Ngày 8/11/2013, Nga được nhân viên chuyển phát nhanh gọi điện đến Hải quan chuyển phát nhanh làm thủ tục nhận quà từ nước ngoài gửi về. Lúc này, Anthony thông báo trong gói quà trên có ma túy nhưng khi Nga đến nhận hàng thì bị phát hiện và bắt giữ cùng tang vật là 196,5gram ma túy đá. Từ lời khai của Nga, Anthony nhanh chóng bị bắt ngay sau đó.

M.Phượng