Trước trận Chung kết Stage 3 tại Overwatch League (OWL) Season 1, Boston Uprising đang có chuỗi 15 trận toàn thắng. Nhưng tất cả đã chấm dứt vào sáng nay (07/5).

New York Excelsior đã đè bẹp Uprising với tỉ số 3-0 và giành được 100,000 USD tiền thưởng trước khi khép lại Stage 3. Đây đã là chiến thắng stage thứ hai liên tiếp của NYXL.

Đáng lý ra, đây phải là một trận Chung kết đặc biệt với những diễn biến bất ngờ theo đúng kỳ vọng của fan hâm mộ - nhưng mọi chuyện không diễn biến như vậy.

Uprising, với tư cách team hạt giống số một khi sở hữu 10 trận toàn thắng tại vòng bảng Stage 3, chạm trán với NYXL, đội đang có thành tích 27-3 xuyên suốt ba vòng bảng đã qua tại OWL.

Uprising rõ ràng là đội được đánh giá nhỉnh hơn ở thời điểm hiện tại và họ là team duy nhất có khả năng quật ngã được “gã khổng lồ” NYXL tại Stage 3. Nhưng sau những gì đã thể hiện, NYXL lại một lần nữa chứng minh lý do tại sao họ được coi là team Overwatch số một.

NYXL làm cho trận đấu tưng bừng ngay từ map đấu đầu tiên, Route 66, khi dễ dàng đẩy chiếc xe tới trước checkpoint cuối cùng. Đợt tấn công tiếp theo của Uprising khó khăn hơn nhiều và họ chẳng thể làm được gì trước nỗ lực phòng ngự của NYXL.

Nepal là map đấu tiếp theo chứng kiến hàng loạt những pha xử lý xuất sắc của Uprising. Nhưng như vậy là chưa đủ để khuất phục NYXL – tỉ số chung cuộc là 2-0.

Ở map đấu thứ ba, Uprising cuối cùng cũng được chơi trên “sân nhà” của họ, Volskaya, nơi đã giúp cho họ sở hữu thành tích 10-0 ở mùa giải hiện tại. Nhưng nó không khiến cho NYXL cảm thấy chùn bước khi họ đã kết thúc map đấu một cách nhẹ nhàng trong khi thời gian còn lại điểm 3:03.

Trước cảm xúc trái chiều từ phía đám đông khán giả, những người đang lo ngại về một trận Chung kết buồn tẻ với cái kết chóng vánh, Uprising đã phản pháo. Họ còn thi triển lối tấn công nhanh hơn thế nhưng lại chẳng thể ghi được điểm số đầu tiên do cả hai teams đều chiếm được cứ điểm đầu tiên trong quỹ thời gian quy định mà không làm gì được hơn.

Tỉ số hòa buộc hai teams bước vào map đấu tiếp theo, nơi NYXL đánh bại Uprising trên Numbani.

Tôi là người chơi Tracer hay nhất thế giới”, Park "Saebyeolbe" Jong Yeol, player được bình chọn là MVP của trận Chung kết Stage 3 OWL, phát biểu trong cuộc phỏng vấn ssau trận đấu.

Đây có thể coi là một vố đau mà Saebyeolbe dành cho người đồng nghiệp bên kia chiến tuyến, Kwon "Striker" Nam-joo, player cũng thường xuyên tạo ra những pha xử lý đẳng cấp với Tracer.

NYXL đã trình làng ba DPS players đẳng cấp thế giới với màn trình diễn của Widowmaker. Hero này có thể dễ chơi – chỉ việc point-and-click – nhưng nhiều teams lại chật vật trong việc tìm ra ai đó có thể liên tục thể hiện những pha xử lý ở đẳng cấp cao nhất.

Kim "Pine" Do-hyeon đã có khởi đầu tuyệt vời trên Route 66. Sau đó, chuyên gia Tracer Saebyeolbe đã áp đảo Nepal với hàng loạt những phả xử lý không thể chê vào đâu được tại Sanctum. Cuối cùng, Kim "Libero" Hae-seong chứng minh anh không hề kém cạnh với hai người đồng minh khi sở hữu nhiều cú multi-kill trên Volskaya để chính thức chấm dứt hy vọng của Uprising.

Chiến thắng thứ hai liên tiếp đem về cho NYXL 100,000 USD tiền thưởng. Còn về phía Uprising, họ cũng đã giành được 25,000 USD và vẫn có lý do để tự tin vào thương hiệu của họ tại OWL trước sự thống trị của phần lớn các teams có trụ sở ở New York, Mỹ.

ABC (Theo Dot Esports)