Không chỉ khiến người bệnh phải gác đũa, những cơn ợ nóng, ợ chua, khó tiêu… còn khiến các buổi tiệc tùng, liên hoan tập thể mất vui vì sự ái ngại, không thể hết mình của khổ chủ.

Ra rìa cuộc vui


Là một người hòa đồng, tốt tính nhưng Đinh Khánh An (26 tuổi, TP.HCM) lại bị bạn bè gán mác ‘bánh đa nhúng nước’ bởi sự nhăn nhăn nhó nhó khi ra ngoài tiệc tùng. Tất cả cũng bắt nguồn từ các cơn ợ nóng, ợ chua, khó tiêu… không mời mà thường xuyên đến vào những lúc không khí bữa ăn đang sôi nổi, vui vẻ nhất.

Khánh An tâm sự: “Những buổi tiệc hay bữa ăn cùng đồng nghiệp là một phần trong cuộc sống văn phòng của tôi. Thế nhưng gần đây, các cơn ợ nóng rồi lại ợ chua, lồng ngực nóng rát… đã trở thành “nỗi khổ khó nói” của tôi mỗi lần tiệc tùng cùng bạn bè trong công ty. Nhìn bạn bè đồng nghiệp gọi những món khoái khẩu như hải sản, món nướng cho mình, nhưng tôi cũng đành miễn cưỡng chối từ. Ăn uống kém ngon thôi đã đành, lại còn liên tục bị trách là không chịu “hết mình” với anh chị em, nỗi khổ “mất ăn” này cũng làm tôi áy náy bao phen”.

{keywords}
Các cơn ợ nóng, ợ chua, khó tiêu là “nỗi khổ khó nói” của Khánh An mỗi lần tiệc tùng trong công ty


Theo Khánh An, những triệu chứng bệnh càng trở nên nặng nề và khiến cô khổ sở hơn, đặc biệt là khi uống không đủ nước, làm việc nhiều, căng thẳng, bỏ bữa sáng hoặc trưa để kịp tiến độ công việc… Tinh thần đi xuống trông thấy rõ, nhưng cô chẳng biết bày tỏ cùng ai “nỗi khổ” này.

Để ăn là niềm vui chứ không phải nỗi buồn

Âm thầm chịu đựng các căn bệnh tiêu hoá này một thời gian, cuối cùng Khánh An đã phải đến gặp bác sĩ khi các triệu chứng này xuất hiện ngày một thường xuyên hơn. Nhờ bác sĩ, cô mới biết mình đã bị bệnh trào ngược dạ dày thực quản hay còn gọi là GERD, vốn rất phổ biến với những người làm công sở, thường xuyên chịu áp lực và ăn uống không đầy đủ.

{keywords}
Nhờ Gaviscon mà “mất ăn” vì GERD không còn là nỗi khổ khó nói của Khánh An nữa

“Là dân văn phòng nhiều năm, tôi để ý xung quanh có rất nhiều người cũng đang có chung một “nỗi khổ” tiêu hoá như mình. Trong một lần ăn món bún bò Huế cay nồng nhiều gia vị, tôi mới quyết định chia sẻ với một chị đồng nghiệp về cảm giác buồn nôn và nóng rát ở lồng ngực của mình.

Thật may, chị đồng nghiệp không xa lạ gì với GERD và giới thiệu cho tôi thuốc Gaviscon. Uống xong gói thuốc đầu tiên, tôi nhận ra các triệu chứng này giảm hẳn. Để ngăn ngừa các triệu chứng của trào ngược dạ dày mỗi lần tiệc tùng cùng bạn bè đồng nghiệp, tôi thủ sẵn Gaviscon trong túi. Nhờ đó, “mất ăn” vì GERD không còn là nỗi khổ khó nói nữa”, Khánh An chia sẻ.

BS.Trần Ngọc Lưu Phương tư vấn về bệnh dạ dày

Theo BS.Trần Ngọc Lưu Phương, Phó trưởng khoa Tiêu hoá gan mật Bệnh viện Nguyễn Tri Phương, những người béo phì, phụ nữ mang thai, người có lối sống thiếu lành mạnh (sử dụng nhiều rượu bia, thuốc lá, ăn đồ cay nóng, đồ béo) là đối tượng rất dễ bị GERD.

Thay đổi lối sống là giải pháp cốt lõi nhất để ngăn ngừa và giảm triệu chứng của GERD. Theo đó, mọi người nên tránh ăn đồ chua cay nóng, uống rượu bia, thuốc lá, thường xuyên vận động, tránh ăn quá no đặc biệt chỉ nên ăn trước giờ đi ngủ 2-3 tiếng… Ngoài ra, người bệnh cũng có thể sử dụng các loại thuốc làm giảm triệu chứng tức thì, nếu bệnh nặng thì điều trị theo đơn của bác sĩ.

Bạn thường có thói quen sinh hoạt, ăn uống không ổn định, hoặc đang mắc phải các triệu chứng liên quan đến tiêu hoá? Hoặc bạn muốn tìm hiểu thêm về sản phẩm có chứa Soldium Alginate?

Từ nay đến hết 20/1/2015, truy cập vào http://traonguocdadaythucquan.alobacsi.vn/ để đặt câu hỏi và được bác sĩ Lưu Phương trực tiếp tư vấn.

Tấn Tài