Người ta bảo rằng, nếu Đại chạy có thể hắn đã thoát. Tuy nhiên vì đến ngôi nhà ấy quá giàu, quá choáng ngợp nên hắn tiện thể leo lên giường tận hưởng “chăn ấm, đệm êm” và chờ lấy thêm đồ đạc nên đã bị bắt.


Phải thuyết phục rất lâu bà Phin mới đồng ý kể lại câu chuyện.

Gặp bà P.T.Phin người giúp việc của gia đình bà N.T.Loan, ở căn nhà trên đường Tôn Đức Thắng- TP Hải Phòng, chúng tôi đã thuyết phục bà kể về thằng trộm nghèo vào nhà giàu… chuyện lạ thường đến mức có thể cười ra nước mắt.

Gia đình bà N.T.Loan vốn là một gia đình khá giả, bà làm kinh doanh, có hai con đã lớn và có gia đình. Kinh tế nhà bà Loan mạnh, bà có một căn nhà to lớn, vững chãi trên đường Tôn Đức Thắng.

Gia đình lắp nhiều tiện nghi hiện đại thuê ô sin trông coi, đồ đạc trong nhà nếu có hỏng hóc thì mời người đến sửa. Trước ngày 11/10/2010, bà Phin đang làm việc nhà thì bà Loan điện thoại về thông báo có người đến sửa đường nước (đã hỏng từ trước). Bà Loan dặn bà Phin ra mở cửa. Bà Phin trả lời đồng ý rồi cúp máy. Thế nhưng chuỗi thời gian sau đó, căn nhà đã xảy ra nhiều biến cố.

Bà Phin đã thật thà kể lại câu chuyện: “Chỉ một lúc sau lời dặn của bà chủ, có một thanh niên trẻ đi xe máy đến bấm chuông. Tôi đã ra mở cổng, gã thanh niên đi vào”. Mọi xáo trộn của căn nhà bắt đầu theo lời kể của bà Phin: “Vì cẩn thận tôi đã đóng cả cửa kính, cửa gỗ và vẫn làm việc bình thường. Một lúc sau khi tôi đang làm, hắn quay sang bẻ người, trói hai tay tôi lại”.


Vì có bài học “xâm lấn” từ trước nên bà Phin bảo chúng tôi đưa máy ảnh rồi tự chụp ảnh nơi mình bị tên trộm giam nhốt trong nhà tắm (ảnh nhân vật tự chụp)

“Lúc đó tôi kêu cứu nhưng hai lần vì cửa đóng nên chẳng ai nghe được. Gã thanh niên run rẩy tưới xăng lên người, hắn đánh rồi nhét dẻ vào miệng tôi. Sau đó hắn rút súng đe dọa và dùng dây nilon trói tay rồi đưa lên tầng 2 cột vào vòi nước trong phòng tắm” bà Phin hồi tưởng trong hãi hùng.

“Tôi nghĩ là bà Loan linh cảm rất nhạy. Khi gọi điện cho tôi không được bà đang đi lên Hà Nội đã vội quay trở về. Cũng có thể bà ấy đã nghĩ tôi có thể ốm ngất xỉu trong nhà vì sức khỏe tôi không tốt… Khi mở cửa đi vào bà Loan thấy có một ít đồ trên bàn ở góc bếp, không thấy tôi đâu. Anh lái xe chạy khắp nơi và đẩy cửa phòng tắm ra, họ thấy tôi đang bị trói ở đó”.

Bà Phin nhớ lại: Tôi lúc đó đã đau lắm, chỉ còn chờ đến chết. Tôi chỉ kịp thở hổn hển bảo tên trộm đang ở trong nhà. Mọi người lên tầng, mở cửa phòng thì thấy khó mở, đoán tên trộm ở trong nhà nên cố đẩy vào cửa để ép tên trộm, cuối cùng bắt được hắn.

Bà Phin nhớ về tên trộm: Vì tham lam và vì quá choáng ngợp với khối tài sản nên hắn muốn khuân đi hết. Sau hơn một giờ tên trộm lục lấy các loại vàng bạc, hộp nữ trang hắn lên tầng trên ngồi, nằm, quanh quẩn cạnh những thứ xa hoa, đắt tiền với hy vọng bà chủ sẽ về để bắt mở két sắt để lấy thêm tiền.

Sau này, đấu tranh của công an tên trộm khai tên là Phạm Quý Đại, sinh 1981, xã Cấp Tiến, huyện Tiên Lãng. Cách đây 1 năm, Đại đã từng đến nhà bà Loan để sửa chữa và bảo hành máy điều hòa nên biết gia đình khá giả. Thời gian gần đây, do nợ nần nhiều nên hắn tính kế chiếm đoạt tài sản của nhà bà Loan.

Các điều tra viên thu giữ tại chỗ 1 khẩu súng (loại bật lửa ga), 1 đoạn dây nilon, 1 cuộn băng dính (phương tiện gây án) cùng tài sản gồm: 1 đầu ghi camera AVTECH, 1 máy tính xách tay Sony, 1 điện thoại, 3 sợi dây chuyền vàng, 2 đôi hoa tai, 4 nhẫn vàng, 1 nhẫn kim loại màu trắng, 1 mặt dây chuyền vàng...

Được biết Đại chưa hề có tiền án tiền sự. Gia đình Đại rất nghèo, biết con mình phạm tội, mẹ Đại đã lên xin gặp bà Loan nhờ làm đơn bãi nại nhưng không được.

  • T.Phan